MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh nhân nữ tại Bệnh viện Đà Nẵng được massage miễn phí trong chương trình mừng ngày 8.3. Ảnh: Thùy Trang

Massage, làm tiệc buffet tặng bệnh nhân nữ nhân ngày 8.3

THÙY TRANG LDO | 03/03/2024 12:22

Ngày 3.3, Bệnh viện Đà Nẵng đã tổ chức chương trình “Giai điệu yêu thương” nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. Hơn 200 bệnh nhân nữ đã được tặng hoa, dự tiệc buffet và massage thư giãn với sự đồng hành của nhiều tấm lòng hảo tâm.

Chương trình nhằm động viên, nâng cao đời sống tinh thần cho người bệnh và người nhà trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Các nữ bệnh nhân được nghe hát, giao lưu văn nghệ, dự tiệc buffet trái cây cùng nước hoa quả, nhận suất ăn trưa.

Các nữ bệnh nhân được massage thư giãn tại chương trình. Ảnh: Thùy Trang

Đặc biệt, những bệnh nhân sinh nhật trong tháng 3 được bệnh viện tổ chức hát mừng tuổi mới, được tặng hoa, quà. Tất cả mang lại cho các nữ bệnh nhân một ngày cuối tuần nhiều cảm xúc. Và, để có được chương trình này, nhiều tấm lòng hảo tâm đã cùng chung tay góp sức với bệnh viện, mà đặc biệt hơn, họ cũng là nữ giới.

Chị Nguyễn Thị Bích Liên, trưởng nhóm massage tại chương trình cho biết, khi nghe tin bệnh viện tổ chức chương trình 8.3 cho bệnh nhân nữ, chị đã chủ động xin tham gia và đưa 7 nhân viên massage tới.

“Người đau ốm thường rất mỏi người, tôi hy vọng khi được massage thư giãn sẽ giúp các chị, các cô xua tan đi phần nào mệt mỏi khi nằm viện nhiều ngày. Tôi cũng lưu ý kỹ các bạn tham gia chương trình xoa bóp thư giãn, đây là những kỹ thuật đơn giản mà người nhà của bệnh nhân có thể nhìn và làm theo.

Nhiều bệnh nhân cứ nghĩ việc massage chỉ dành cho những ai khá giả nên khi lần đầu được xoa bóp như thế này, họ rất thích, liên tục khen và cảm ơn. Với chúng tôi, đó là niềm vui rất lớn bản thân nhận được” – chị Liên chia sẻ.

Góp bữa ăn buffet và bữa trưa cho 200 bệnh nhân nữ trong chương trình lần này, chị Nguyễn Thị Hồng Hoa, thành viên CLB Đồng Cảm hy vọng: "Mong rằng không chỉ có chúng tôi mà nhiều tổ chức, nhà hảo tâm khác sẽ dành sự quan tâm nhiều hơn cho bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nữ trong những ngày như thế này. Bản thân là phụ nữ, ai cũng mong nhận được yêu thương, sự quan tâm thì bệnh nhân nữ cần sự động viên ấy nhiều hơn. Đó như là liều thuốc tinh thần giúp họ vượt qua khó khăn, bệnh tật”.

Các tình nguyện viên chuẩn bị bữa tiệc trái cây cho nữ bệnh nhân. Ảnh: Thùy Trang

Tất bật trong một ngày cuối tuần mang niềm vui đến cho bệnh nhân, điều chị Hoa và chị Liên nhận lại được là nụ cười, niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của từng nữ bệnh nhân.

Có người còn khoe, dự chương trình hôm nay, họ thấy vui hơn cả khi ở nhà. Bà Lê Thị Ngọc Trinh (trú tỉnh Quảng Ngãi), điều trị tại bệnh viện hơn 1 tuần. Được dự chương trình do bệnh viện tổ chức, bà Trinh cười vui không ngớt bởi nhiều năm nay, bà mới được dự chương trình ngày 8.3. Công việc buôn bán khiến bà bận rộn, thêm phần vì đau bệnh nên dù địa phương có tổ chức, bà cũng không sắp xếp được thời gian tham gia.

"Năm nay nằm viện xa nhà, gia đình gọi hỏi thăm tôi liên tục nhưng tôi nhắn ở đây vui lắm. Thấy mọi người được tặng hoa, quà, được nghe ca nhạc, ai cũng vui cả. Nằm viện thì ai cũng buồn vì bệnh, vì đau nhưng có được giây phút này là quý lắm. Ngày 8.3 năm nay của tôi còn vui hơn ở nhà" – bà Trinh chia sẻ.

Các nữ bệnh nhân rạng rỡ niềm vui khi được tham dự chương trình ca nhạc. Ảnh: Thùy Trang

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn