MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Cường và chiếc xe cứu thương nghĩa tình. Ảnh: Lương Hà

Nam Định: Ấm áp từ những chuyến xe cứu thương 0 đồng

Lương Hà LDO | 18/04/2023 06:30

Từ nhiều năm nay, hình ảnh ông Cường cùng chiếc xe cứu thương rong ruổi khắp các bệnh viện chở người bệnh nghèo đi khám, chữa bệnh đã quen thuộc với người dân xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Năm 2016, chứng kiến cảnh người dân và hàng xóm láng giềng bị bệnh mà không kịp đến bệnh viện cấp cứu, ông Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1961) và anh Ngô Văn Thuận (sinh năm 1976) đã cùng nhau gom góp tiền mua một chiếc xe chở bệnh nhân miễn phí.

Ngồi kể về những ngày đầu chiếc xe lăn bánh, ông Cường nhớ lại: "Trước đây, hai cậu cháu tôi cùng làm nghề lái taxi trên Hà Nội. Đến năm 2016, Thuận mua chiếc xe 16 chỗ đã qua sử dụng rồi cải tiến, tu sửa thành xe cứu thương với đầy đủ trang thiết bị như: băng ca, bình ôxy, còi hú…

Sau khi chiếc xe được cấp phép hoạt động, Thuận đã lái xe về và bàn giao cho tôi quản lý, sử dụng để hỗ trợ vận chuyển người bệnh trên địa bàn xã đi cấp cứu, khám bệnh khi mọi người có nhu cầu".

Những chuyến xe nghĩa tình 0 đồng của hai cậu cháu ông Cường như “cứu cánh” của những mảnh đời bất hạnh, người bệnh khó khăn trên địa bàn.

"Tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều bệnh nhân, người nghèo cần xe đưa đi cấp cứu không chỉ tại huyện Trực Ninh, tôi thấy người dân các huyện lân cận cũng được giúp đỡ nhiều từ chiếc xe này" - bà Nguyễn Thị Ngần (người dân xã Trực Đạo) cho biết.

Ông Cường kiểm tra thiết bị trên xe cứu thương. Ảnh: Lương Hà 

“Suốt hành trình 7 năm qua, kỷ niệm khiến tôi nhớ nhất là ngày mùng 5 Tết năm 2019, khi đang ngồi ăn cơm cùng gia đình thì tôi nhận được điện thoại của một gia đình trong thôn có cháu bé bị ngộ độc thuốc, cần đưa đi cấp cứu gấp… Gác lại giây phút sum vầy bên gia đình, tôi nhanh chóng lái xe đón cháu bé đưa đi cấp cứu. Và cũng thật may mắn, cháu bé được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến nhiều sức khỏe" - ông Cường kể.

Thời điểm chiếc xe cứu thương của ông Cường hoạt động hết công suất là vào năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn thị trấn Cổ Lễ.

“Để thích nghi với công việc lúc đó, mặc dù, công việc của gia đình tôi bận rộn nhưng ông ấy lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng. Nhiều hôm chở bệnh nhân về nhà, ông ấy còn tự cách ly để đảm bảo an toàn cho mọi người trong gia đình” - vợ ông Cường cho biết.

Kết thúc mỗi chuyến xe, thù lao mà ông Cường nhận được là những lời cảm ơn từ người được giúp đỡ và cả sự chung tay gom góp, ủng hộ tiền xăng của bà con hàng xóm.

Với ông Cường, đó cũng chính là động lực để ông có thể giúp đỡ được nhiều chuyến xe nghĩa tình hơn nữa.

“Tôi sẵn sàng khi có người cần giúp đỡ. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn mong đêm về điện thoại không còn đổ chuông nữa. Bởi như vậy, tôi biết rằng, mọi người đã bình an - đó mới là niềm vui lớn nhất của tôi" - ông Cường chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn