MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Lưu Thị Nghiêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu (Nam Định) - biểu dương hành động dũng cảm cứu người của em Bùi Hải An. Ảnh: Trần Loan

Nam Định: Khen thưởng thiếu niên lao xuống cứu bé gái giữa dòng nước xiết

Vũ Mừng LDO | 04/08/2022 09:17
Nam Định - UBND huyện Hải Hậu (Nam Định) đã trao giấy khen tặng hoa và biểu dương hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước của em Bùi Hải An ở xóm 10, xã Hải Trung.

Sáng 4.8, tin từ UBND huyện Hải Hậu (Nam Định) cho biết, bà Lưu Thị Nghiêm - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Hải Hậu - đã đại diện UBND huyện đến tận gia đình em Bùi Hải An để biểu dương và trao tặng giấy khen cho hành động dũng cảm, không ngại hiểm nguy cứu em bé bị đuối nước xảy ra mấy hôm trước.

Trước đó, trên mạng xã hội đã lan truyền clip nam thiếu niên không ngần ngại lao xuống dòng nước chảy xiết để cứu một người đang chới với giữa dòng nước tại nhánh nhỏ sông Ninh Cơ, đoạn thuộc xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Nam thiếu niên không ngần ngại nhảy xuống cứu người đuối nước là em Bùi Hải An (sinh năm 2006) ở xóm 10, xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, Nam Định.

An cho biết: "Lúc em ở trong nhà, em nghe thấy 2 bạn đi đường chạy vào hô có người đuối nước nên liền chạy ra. Khi nhìn thấy có một em gái đang chấp chới chìm dần dưới dòng nước xiết, không nghĩ ngợi gì nhiều, em vội vàng cởi áo nhảy xuống. Bơi ra gần tới nơi thấy em gái đang sắp chìm xuống, em giơ tay túm được tóc của em ấy kéo vào bờ".

Qua lời Hải An kể lại, bé gái học lớp 7 đang ngồi ghế đá ven bờ sông chơi cùng với 2 bạn nữa nhưng không may bị trượt chân rơi xuống sông. Lúc ấy chính là giờ nước sông lên cao nhất, nước chảy xiết nên bé gái nhanh chóng bị cuốn trôi. Do không kịp khởi động và vội vàng cứu người nên khi vừa đưa được bé gái lên bờ, giúp bé tỉnh lại thì cũng là lúc An bị chuột rút.

Em Bùi Hải An lao xuống sông cứu bé gái bị đuối nước. Ảnh cắt từ clip

Bà ngoại của Hải An tâm sự: "Do hoàn cảnh gia đình nên An ở với ông bà ngoại từ bé. Cháu ngoan và năng động, từ bé đã rất đam mê với các môn thể thao. Cháu tự học bơi từ nhỏ, lớn lên lại học võ Taekwondo.

Ngày 27.6 vừa qua, trên đường đi học võ về, An còn bị tai nạn giao thông, người ta đâm vào cháu rồi bỏ chạy. An bị gãy xương quai xanh phải bó cố định.

Vừa mới cởi bỏ "bộ áo giáp" chưa được 1 tuần, tay còn chưa khỏi hẳn mà cháu dám liều mình nhảy xuống sông cứu người đuối nước. Tôi thương cháu nhưng cũng phấn khởi vì nuôi dạy cháu thành người, biết làm việc có đạo lý".

Khi được hỏi Hải An có sợ không, cậu bé học lớp 11 TTGDTX Hải Hà đáp: "Lúc ấy, em không nghĩ gì khác ngoài việc làm sao để cứu được người đuối nước. Bây giờ khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội, em cảm thấy cũng vui vì nhiều người biết tới em và biết tới việc làm ý nghĩa đó của em". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn