MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người Đà Nẵng nhộn nhịp gói bánh chưng ủng hộ đồng bào vùng lũ

Hải Minh LDO | 22/10/2020 15:37

Nhiều người dân ở TP Đà Nẵng đã tập trung lại và gói những chiếc bánh tét ủng hộ người dân lũ lụt miền Trung.

Mặc dù còn 4 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, thế nhưng, tại con phố Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã nhộn nhịp gói bánh chưng, bánh tét. Không khí khẩn trương, háo hức của mọi người khiến người qua đường nghĩ rằng, khu phố Hồ Nghinh làm bánh đón Tết sớm.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng, những chiếc bánh này đang được khẩn trương thực hiện để chuyển đến tay những người dân vùng lũ. Trong nhiều ngày qua, bà con miền Trung đã phải oằn mình lên chống lũ, những chiếc bánh chưng, bánh tét này như một hành động chia sẻ "nghĩa đồng bào".

Người Đà Nẵng tập trung gói bánh chưng, bánh tét ủng hộ bà con vùng lũ. Ảnh: Hải Minh

Những người tham gia gói bánh gồm nhiều lứa tuổi khác nhau, không chỉ là những bạn trẻ, người đi làm mà còn là những bác trung niên có tuổi cùng tham gia. Ai cũng mong muốn góp một tay để việc gói bánh được nhanh chóng hoàn thành, những chiếc bánh ấm nóng sẽ được chuyển đến tay bà con vùng lũ trong những ngày khó khăn này.

Những chiếc bánh sẽ được chuyển đến tay bà con vùng lũ trong nay mai. Ảnh: Hải Minh

Theo chị Khổng Thị Bích Ngọc (45 tuổi, quận Thanh Khê), người đứng lên kêu gọi mọi người cùng tham gia gói bánh, nhiều ngày qua, khi theo dõi những hình ảnh về cuộc sống người dân đang sống trong vùng lũ như Quảng Trị, Quảng Bình, Huế, Hà Tĩnh, chị Ngọc nghĩ bản thân cần phải cùng chung tay với người dân cả nước hướng về miền Trung. Thế rồi, chị kêu gọi mọi người cùng nhau tham gia gói bánh ủng hộ người dân miền Trung. Chỉ sau 1 ngày, nhiều người đã đến đóng góp lá chuối, gạo, đỗ xanh, thịt... để gói bánh.

1000 chiếc bánh sẽ được hoàn thành sớm để chuyển đến bà con vùng lũ. Ảnh: Hải Minh

Do số lượng người tham gia gói bánh đông nên chị Ngọc cùng mọi người chia làm 4 địa điểm làm bánh, mỗi địa điểm sẽ thực hiện một công việc khác nhau. Tại phố Hồ Nghinh, có hơn 10 người tham gia gói bánh và luộc bánh, còn tại Trần Cao Vân, một nhóm sẽ rửa bánh và sơ chế các nguyên liệu gói bánh. Số bánh được gói và chuyển đến các địa phương vùng lũ là 1.000 chiếc. Dự kiến công việc sẽ còn kéo dài cho đến khi người dân vùng lũ trở lại cuộc sống bình thường.

Những chiếc bánh được gói bằng lá chuối. Ảnh: Hải Minh

Chú Trần Văn Mai (Hồ Nghinh, Sơn Trà) lụi hụi ngồi chất củi để luộc bánh. Chú Mai cho biết: "Tôi cũng không có gì nhiều để đóng góp cùng mọi người. Tôi chỉ biết giúp sức của mình, làm được việc gì tôi sẽ cùng mọi người làm. So với các tỉnh miền Trung khác, Đà Nẵng là địa phương an toàn và may mắn hơn khi không phải chịu cảnh ngập lụt. Vì thế, tôi muốn được giúp sức mình để sẻ chia với bà con các tỉnh khác đang sống trong cảnh lũ lụt".

Trong thiên tai hoạn nạn, người miền Trung vẫn một lòng, một dạ cùng nhau san sẻ những mất mát, đau thương để vượt qua nghịch cảnh. Vào những thời khắc quan trọng này mới cảm nhận hết tình người Đà Nẵng với đồng bào thân thương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn