MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người đàn ông làm việc thiện, giúp hàng chục nghìn công nhân về nhà an toàn

QUÁCH DU LDO | 24/05/2024 16:43

Thanh Hóa - Bất chấp thời tiết nắng mưa, ngày đêm, suốt gần 2 năm qua, ông Nguyễn Hữu Hải (ở xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn) đều có mặt tại khu vực lối ra vào Khu công nghiệp Lễ Môn (TP Thanh Hóa) để điều tiết giao thông giúp các công nhân qua đường một cách an toàn.

Gần 2 năm nay, hàng chục nghìn công nhân, người dân tại Khu công nghiệp Lễ Môn (ở phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa) quá quen thuộc với hình ảnh người đàn ông có bộ râu dài, mặc quần áo phản quang và đứng giữa đường để điều tiết giao thông, giúp công nhân ra vào khu công nghiệp an toàn.

Bất chấp thời tiết nắng mưa hay ngày đêm, suốt 2 năm qua (mỗi ngày 2 lần vào sáng sớm và chiều tối), ông Nguyễn Hữu Hải đều có mặt tại lối ra vào Khu công nghiệp Lễ Môn để điều tiết giao thông giúp công nhân đi lại an toàn. Ảnh: Quách Du

Người đàn ông này là Nguyễn Hữu Hải (46 tuổi, quê xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, ông Hải cho biết, công việc trên là do ông hoàn toàn tự nguyện, không ai trả lương và cũng chẳng ai nhờ ông làm cả.

Ông làm việc thiện nguyện, giúp người không phải đến giờ mới làm, mà trước đây sinh sống trong Nam, ông cũng thường xuyên đến khu vực núi Bà Đen (Tây Ninh) để giúp đỡ mọi người.

Dịp đầu năm 2023, do trục trặc về chuyện gia đình nên ông đã quyết định về quê ở cùng bố mẹ tại xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn.

“Tôi về quê, khi đi qua Khu công nghiệp Lễ Môn, mỗi lúc tan ca thấy hàng chục nghìn công nhân đổ ra Quốc lộ 47, trong khi khu vực này không có đèn xanh đèn đỏ nên khá nguy hiểm, thậm chí đã gặp các vụ tai nạn xảy ra tại đây. Trước thực tế trên, tôi về mua ít dụng cụ, đồ dùng và mỗi ngày hai lần (vào buổi sáng sớm và chiều muộn) có mặt tại đây để giúp công nhân sang đường an toàn” - ông Hải cho biết.

Ông Nguyễn Hữu Hải chia sẻ về công việc của mình. Ảnh: Quách Du

Cũng theo ông Hải, ban đầu khi làm công việc này mọi người không hiểu cứ nghĩ ông bị gàn dở, thần kinh không bình thường. Nhưng lâu dần, hầu hết đều thấy công việc ông làm tận tâm, nhiệt huyết và đảm bảo an toàn nên mọi người đã nghe theo hiệu lệnh của ông.

Cũng vì bất chấp thời tiết, bất chấp nắng mưa đứng giữa đường điều tiết giao thông trong gần 2 năm qua, nên ông Hải được nhiều công nhân tại khu công nghiệp gọi với cái tên rất gần gũi như "anh Hải giao thông", "anh Hải công nhân".

Chị Nguyễn Thị Hạnh (công nhân tại Khu công nghiệp Lễ Môn) cho biết, việc làm của ông Hải suốt 2 năm qua khiến không chỉ chị mà hàng chục nghìn công nhân tại khu công nghiệp cảm kích. Bởi nhờ ông Hải mà các công nhân được sang đường một cách an toàn, trở về nhà thuận lợi sau mỗi ca làm.

Không chỉ điều tiết giao thông, ông Hải còn phát xăng miễn phí cho công nhân nghèo và các trường hợp bị hết xăng dọc đường. Ảnh: Quách Du

"Không chỉ điều tiết giao thông, ông Hải còn thường xuyên tặng xăng miễn phí cho những công nhân nghèo, những trường hợp chẳng may bị hết xăng. Thực sự việc làm của ông Hải khiến chúng tôi rất cảm động” - chị Hạnh chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Hữu Quang - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, việc làm của ông Hải những năm qua là việc làm rất ý nghĩa và thiết thực, qua đó giúp các công nhân lao động ra vào khu công nghiệp được thuận lợi và an toàn hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn