MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người đàn ông với chiếc máy hút đinh tự chế gây hiếu kì với người đi đường ở thành phố Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: PV

Người đàn ông ở nhà thuê, mỗi ngày đi hút đinh ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH - NGÂN NGUYỄN LDO | 17/03/2021 07:00

Cuộc sống mưu sinh còn nhiều khó khăn thế nhưng người đàn ông này vẫn đều đặn mỗi ngày chạy xe đi hút đinh, vật nhọn trên đường ở Thành phố Phú Quốc (Kiên Giang).

Thời gian gần đây, người dân và du khách đến đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) thường bắt gặp hình ảnh 1 người đàn ông chạy xe máy chở theo chiếc máy tự chế lê trên mặt đường. Chiếc xe này rong ruỗi khắp các đường lớn, hẻm nhỏ trên địa bàn phường Dương Đông, TP Phú Quốc.

Theo ghi nhận và tìm hiểu của PV Lao Động, người đàn ông này là Tồng Văn Toàn, hiện ngụ khu phố 8, phường Dương Đông, cả gia đình từ Cần Thơ sang Phú Quốc lập nghiệp hơn 10 năm nay.

Chia sẻ về công việc của mình, anh Toàn kể về những lần đi đường anh thấy xe của bà con bị cán phải đinh hay vật kim loại sắc nhọn làm thủng bánh xe. Nhiều người phải dẫn bộ rất vất vả nhất là trẻ em, người lớn tuổi, chưa kể có thể gây ra tai nạn giao thông nguy hiểm từ đó anh đã suy nghĩ tìm cách giúp bà con.

Từ đầu năm 2020, anh nghiên cứu làm khung gắn các cục nam châm vào thanh sắt, rồi gắn vào xe máy để kéo phía sau. Mỗi ngày anh điều khiển xe chạy rất chậm để đi qua các con đường. Nơi nào có những vật kim loại sắc nhọn, đinh đều hút lên hết. Anh Toàn cho biết mỗi ngày anh thu gom bình quân khoảng 4-5 kg kim loại. “Bao nhiêu đinh, vật sắc nhọn này mà nếu mình không hút được rồi xe đi qua cán lên thì người ta lại gặp khổ nữa”, anh Toàn nói.

Chiếc máy hút đinh do anh Toàn tự chế để mỗi ngày đi hút đinh trên các tuyến đường ở phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: PV

Cứ đều đặn mỗi buổi sáng anh lại “lên đường” với chiếc xe máy kéo theo thiết bị hút đinh tự chế, dọn dẹp sạch đinh và các vật sắc nhọn trên đường. Sau đó anh thu gom lại một chỗ, công việc có khi kéo dài gần hết ngày. Tranh thủ xong việc thì buổi chiều anh phụ vợ bán tạp hóa.

Anh Toàn chia sẻ thêm: “Tôi thấy việc mình làm cũng nhỏ thôi nhưng giúp ích được mọi người thì tôi vui lắm rồi. Sắp tới tôi cũng muốn tiếp tục mở rộng đi thêm các tuyến đường ở những xã, phường khác trên đảo Phú Quốc để giúp cho người đi đường an tâm khi lưu thông, an toàn về nhà cùng gia đình”.

Ít ai biết được cuộc sống mưu sinh của anh còn rất nhiều khó khăn, thu nhập từ việc buôn bán tạp hóa ít ỏi chẳng đáng là bao. Ban đầu anh đi bán dạo đồ chơi trẻ em nhưng không kiếm được lãi rồi anh mở 1 tiệm tạp hóa nhỏ kiếm sống qua ngày. Ở nhà thuê, cuộc sống nhiều thiếu thốn, chật vật thế nhưng anh vẫn dành thời gian và công sức để làm công việc thiện nguyện cho cộng đồng mà không chút ngần ngại.

Ông Lương Văn Hữu, người dân ở thành phố Phú Quốc chia sẻ: “Ban đầu thấy có người chạy xe mà kéo theo cái gì mình không rõ. Giờ biết anh Toàn đi hút đinh cho bà con trên đường tôi thật sự rất quý tấm lòng này. Chính bản thân anh Toàn cũng gặp khó nhưng anh vẫn chia sẻ giúp người”.

Nhờ việc làm ý nghĩa và hữu ích này mà số lượng đinh, vật sắc nhọn trên đường được thu gom từ đó cũng hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Bà Trần Mỹ Hiệp, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc cho biết: "Việc làm của anh Toàn rất đáng khen ngợi, anh làm việc này bằng cái tâm muốn giúp ích cho xã hội. Anh Toàn là tấm gương cho mọi người học tập và mong rằng sẽ có nhiều người cùng góp sức với anh để duy trì công việc này, mở rộng ra nhiều địa bàn hơn nữa".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn