MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người dân tại xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã tự nguyện hiến đất làm đường. Ảnh: T.C

Người dân xã nghèo hiến đất làm đường nông thôn mới

Tô Công LDO | 28/01/2023 10:22

Sau khi được tuyên truyền vận động, nhiều người dân tại xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ đã tự nguyện hiến đất làm đường, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Phượng Vĩ là một trong những xã nghèo nhất của huyện Cẩm Khê, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ; cơ sở hạ tầng, giao thông còn nhiều thiếu thốn, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của gần 1 vạn người dân nơi đây.

Từ lâu, người dân xã Phượng Vĩ đã mong ước về những con đường liên xã, liên thôn, đường nội đồng khang trang, rộng rãi. Thấu hiểu điều đó, những năm qua, chính quyền địa phương từ xã, huyện cho đến tỉnh cũng đã tập trung nguồn lực, đầu tư cơ bản một số tuyến đường trục chính đi qua địa bàn.

Đến xóm Mới, xã Phượng Vĩ những ngày đầu xuân năm mới, nhóm PV Báo Lao Động không khỏi bất ngờ khi nhận thấy, hàng loạt hộ dân sinh sống ven tuyến đường trục chính đang được cải tạo, nâng cấp dở dang ở xóm này đã hoặc đang xây dựng mới hàng loạt cổng, tường rào, trồng cây cảnh ven đường...

Anh Nguyễn Văn Phương (xóm Mới, xã Phượng Vĩ) cho biết, trước kia, tuyến đường của xóm nhỏ, hẹp và khó đi, nay khi được Nhà nước đầu tư mở rộng đã "trúng" đất của tất cả các hộ dân sống hai bên đường. Vì vậy, toàn bộ đất và công trình trên đất đều phải phá bỏ để phục vụ việc làm đường. Hiện tại, khi đường đã được định hình, người dân bắt đầu xây lại cổng, tường rào như trước.

"Khi nghe có dự án mở rộng đường, người dân vừa mừng, vừa lo. Mừng vì sẽ có đường mới, không phải chịu cảnh bụi bặm và lầy lội như trước nữa, còn lo vì mở rộng đường sẽ vào đất của nhà mình. Nhưng rồi sau vài lần họp xóm, ai cũng đồng tình hiến đất, chịu phá bỏ tường rào, cây cối... Tất cả vì cái chung" - anh Phương kể.

Chúng tôi được nhiều người dân chỉ bảo đến nhà của chị Nguyễn Thị Hướng (xóm Mới, xã Phượng Vĩ). Qua lời kể, nhà chị Hướng vừa đầu tư mới hệ thống cổng, tường rào trị giá hàng chục triệu đồng, chưa sử dụng được bao lâu thì đã phải phá bỏ để phục vụ việc làm đường. 

Chỉ tay từ điểm đầu đến điểm cuối của mảnh đất dài hàng chục mét mà gia đình đang sở hữu, chị Hướng chia sẻ: "Trước khi có dự án làm đường, gia đình tôi đã đầu tư trên dưới 50 triệu đồng để xây cổng, tường rào kiên cố. Sau khi biết được Nhà nước sẽ mở rộng đường, lúc đầu cũng tiếc đất và tiền của lắm chứ, nhưng nghĩ lại vì sự phát triển của bộ mặt thôn xóm, vì tương lai con cháu sau này, gia đình tôi cũng đã đồng tình ủng hộ hiến đất".

Không chỉ tại tuyến đường trục chính của xóm Mới, mà tại nhiều tuyến đường khác trên địa bàn xã Phượng Vĩ, người dân sau khi được tuyên truyền, vận động đã nhiệt tình ủng hộ, tự nguyện góp công sức, hiến đất làm đường, trở thành phong trào lan tỏa rộng khắp.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Quang Huy - Chủ tịch UBND xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê - cho biết, những năm qua, khi chính quyền các cấp tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân hiến đất làm đường, đóng góp chung vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

"Đến nay, người dân trên địa bàn đã nhận thức sâu sắc được việc hiến đất làm đường sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, mang lại những cơ hội phát triển và lợi ích to lớn cho địa phương, mà trực tiếp người dân được thụ hưởng thành quả. Đó cũng tiền đề quan trọng để xã Phượng Vĩ từng bước hoàn thành các tiêu chí về đích thôn nông thôn mới trong tương lai" - ông Huy nhận định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn