MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người nghèo xếp hàng cách nhau 2m nhận cơm miễn phí trong dịch COVID-19

Anh Nhàn - Thanh Chân LDO | 02/04/2020 17:44

Những mảnh đời khó khăn, người già neo đơn, người bán vé số, người đạp xích lô... xếp hàng chờ nhận những suất cơm miễn phí từ một quán ăn trên đường Ngô Quyền (quận 10). Nghĩa cử nhân văn này giúp những người đang gặp khó trong dịch COVID-19 cảm thấy ấm lòng.

Ghi nhận của PV Lao Động chiều 2.4, nhiều người xếp hàng dài để chờ nhận cơm miễn phí. Tất cả mọi người đều đeo khẩu trang và đứng cách nhau 2 mét theo yêu cầu. 
  Trước khi nhận cơm, người nhận được sát khuẩn tay theo đúng yêu cầu. Mỗi ngày lượt người đến nhận cơm càng đông, vượt số lượng dự kiến. Đặc biệt, số lượng mạnh thường quân góp gạo, góp trứng, góp tiền... cũng mỗi lúc một nhiều để cùng nhau hợp sức duy trì hoạt động nhân văn này. 
Một suất cơm bao gồm cơm, nước uống, bánh và trái cây tráng miệng đầy đủ dinh dưỡng. Chủ quán cơm cho biết sẽ phát cơm từ nay đến 15.4, cơm được phát vào mỗi buổi trưa và chiều trong ngày.
Ông Tân (68 tuổi), làm nghề đạp xích lô ở quận 10 vui mừng khi nhận được suất cơm miễn phí. "Mấy ngày nay không có khách nên tôi dường như không có thu nhập gì. Biết tin quán ăn này có phát cơm nên tôi tranh thủ chạy tới đây để nhận. May có được suất cơm miễn phí nên cũng đỡ đói, đỡ lo. Tôi rất mừng" - ông Tân rưng rưng chia sẻ. 
Vì có quá đông người chờ đợi nhận cơm nên quán ưu tiên người già và trẻ nhỏ nhận cơm trước, còn lại sẽ xếp hàng theo thứ tự. Giữa lúc TPHCM nắng nóng đổ lửa, mọi người được phát nước uống miễn phí để chờ đến lượt nhận cơm nên ai ai cũng thấy ấm lòng trong lúc chờ đợi. Mỗi phần cơm phát đi là giúp thêm một mảnh đời gặp khó, là tình người được lan toả giữa lúc toàn xã hội đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn