MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các y, bác sĩ trong bộ đồ blouse được bà H may và gửi tặng. Ảnh: NVCC.

Người nhà F0 may đồ blouse tặng y, bác sĩ: Lời tri ân trong từng đường kim

LÂM ANH LDO | 05/08/2021 12:27

Tiếng “tạch tạch” phát ra đều đặn từ chiếc máy khâu, những mũi kim nhịp nhàng được lặp đi lặp lại, những bộ đồ blouse màu xanh dần thành hình. Đó là một phần công việc hàng ngày của bà L.T.H (P. Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM) có chồng là F0 đang được điều trị tại bệnh viện - may những bộ đồ dành tặng cho các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Trong đợt dịch thứ 4 tại TPHCM, chồng bà L.T.H cách đây hơn 2 tuần bỗng nhiên phát hiện mình đã trở thành F0 và được đưa đi điều trị tại bệnh viện khi bắt đầu có những triệu chứng khó thở, sốt... Khi đó, bên cạnh nỗi lo lắng mỗi ngày vì không được ở bên chăm sóc chồng, bà H đã tìm cách gửi lời tri ân tới các y, bác sĩ tuyến đầu - những người đang chăm sóc, điều trị cho những F0 giống như chồng bà, qua những bộ đồ blouse do chính tay mình cắt may.

Từng là thợ may, hai chiếc máy khâu và máy vắt sổ luôn có sẵn trong nhà. Khoảng 1 tuần nay, những âm thanh của máy khâu, máy vắt sổ trong nhà chị H vang lên hối hả. Tiếng “tạch tạch” phát ra đều đặn từ chiếc máy khâu, những mũi kim nhịp nhàng được lặp đi lặp lại, những bộ đồ blouse màu xanh dần thành hình.

Những chiếc khẩu trang được bà H may để gửi tặng y bác sĩ trong đợt dịch trước tại TPHCM. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về tâm trạng khi là người nhà của F0, bà H nói: “Sau khi chính người nhà, người chồng của mình mắc COVID-19 và có triệu chứng, những nỗi lo lắng, bất an cứ nhiều dần lên. Sau khi chồng tôi nhập viện để điều trị thì cũng là lúc tôi chỉ được cập nhật tình hình qua điện thoại. Trong vài ngày đầu tiên, có những lúc gọi điện mà bên kia không nghe máy, những lúc đó trong đầu tôi có rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc đan xen. Song, tôi chỉ biết trông chờ ở các y, bác sĩ".

"Nhìn thấy hình ảnh các y, bác sĩ quần áo ướt đẫm, bàn tay nhăn nheo vì mồ hôi do mặc đồ bảo hộ liên tục, tôi không chỉ thấy thương mà còn thấy biết ơn vì họ đang thay mình chăm sóc người thân. Nhà vốn có sẵn máy khâu và dụng cụ cần thiết, lại được em dâu là bác sĩ ủng hộ, tôi liền bắt tay may thật nhiều bộ blouse tặng các y, bác sĩ để thay lời cảm ơn. Tôi mong rằng khi có nhiều bộ đồ để thay thường xuyên hơn, các bác sĩ sẽ không bị ướt mồ hôi, đảm bảo sức khỏe tốt hơn”- Bà H nói.

Khi tập trung vào công việc may vá là lúc nỗi lo lắng bất an cho sức khoẻ của chồng trong lòng bà H cũng tạm thời được vơi bớt. Với mong muốn làm được thật nhiều bộ đồ blouse trong thời gian nhanh nhất, bà H còn kêu gọi thêm người chị dâu cũng làm nghề may, cùng phụ giúp để đạt được hiệu quả cao hơn.

Chỉ sau gần 1 tuần, những bộ quần áo blouse đã bắt đầu được hoàn thiện, đây là những mẫu áo chui cổ tim, cộc tay, quần dài có chun, màu xanh đặc trưng. Mỗi bộ quần áo đều được nâng niu, cẩn thận, gửi gắm tình thương, sự trân quý trong từng đường kim, mũi chỉ.

Điều dưỡng V.T.H trong bộ blouse được tặng. Ảnh: NVCC.

Điều dưỡng V.T.H (Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch) - một trong những người nhận được bộ đồ blouse từ chị H cho biết bản thân rất xúc động. "Đây là mẫu thông dụng tại các bệnh viện hiện nay, có ưu điểm là khi mặc rất thoải mái, khi thay rất nhanh và tiện, phù hợp mặc bên trong bộ đồ bảo hộ. Tôi và đồng nghiệp của mình khi nhận được những bộ đồ blouse của chị H và gia đình gửi tặng đều cảm thấy rất cảm động. Chúng tôi cảm ơn và trân trọng món quà thiết thực và ý nghĩa này"- Điều dưỡng V.T.H nói.

Trải qua 15 ngày, gia đình bà H đã nhận được niềm vui khi chồng bà vừa được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, bà H cho biết không vì thế mà việc may đồ cho y bác sĩ sẽ dừng lại. “Chồng tôi vừa nhận được kết quả xét nghiệm âm tính và được xuất viện về nhà sau 15 ngày điều trị. Tuy nhiên, tôi và chị dâu cũng sẽ tiếp tục may đồ blouse cho bác sĩ, mong góp phần tiếp thêm năng lượng, sức khỏe cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Hiện giờ TP đã bắt đầu kiểm soát được bệnh dịch, tôi tin những tháng ngày khó khăn sẽ sớm qua đi”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn