MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người phụ nữ Ê đê khuyết tật kiên trì giữ lửa nghề truyền thống

BẢO TRUNG LDO | 23/01/2023 09:00

Đắk Lắk -  Dù một chân bị khuyết tật từ nhỏ, khó khăn khi đi lại nhưng người phụ nữ Ê Đê - H’Yar Kbuôr ở buôn Kla , xã Dray Sáp (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) lại may mắn được trời phú cho đôi tay khéo léo và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Để từ đó, chị đã nỗ lực theo đuổi nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào mình, tạo công ăn việc làm cho người dân trong vùng.

Sinh ra lành lặn, nhưng thiếu may mắn do bị sốt bại liệt lúc 5 tuổi, một bên chân của chị H’Yar đã bị teo nhỏ. Không thể đi lại bình thường, không thể lên rẫy, lên nương, chị đã tập trung học chữ, cùng bà, mẹ học dệt thổ cẩm.

Lớn lên, chị cũng đi học thêm nghề may. Sản phẩm dệt, may của chị ngày càng đa dạng, sắc sảo. Nhiều mẫu mã từ váy, áo, túi, chăn, dây nịt,… dù giữ hoa văn truyền thống nhưng vẫn cách tân phù hợp, được khách hàng gần xa biết đến đặt hàng rất nhiều.

Chị H’'Yar Kbuôr di chuyển khó khăn với một chân bị khuyết tật từ nhỏ. Ảnh: Bảo Trung  

Chị H’'Yar Kbuôr, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana - cho biết: "Cuộc đời tôi tuy khó nhọc, một chân tật nguyền từ nhỏ nhưng tôi không lấy đó làm buồn bã hay khóc lóc mà trái lại đây là động lực để bản thân vươn lên, vượt khó và cảm thấy cuộc đời rất vui. Mỗi lúc đi ra ngoài đường, được người dân khen mặc dù khuyết tật nhưng làm được việc, nhiệt tình giúp đỡ bà con là tôi vui lắm. Bén duyên và trăn trở với “giữ lửa” nghề dệt truyền thống, nhận thấy nhiều chị em trong buôn làng vẫn còn nghèo khó, tôi mạnh dạn mở rộng sản xuất, đến nhà vận động mọi người tham gia. Vậy là tổ hợp tác Dệt thổ cẩm của buôn Kla đã ra đời với 18 người, chuyên sản xuất các sản phẩm thêu, dệt truyền thống của người  Êđê. Một bộ phận người đồng bào Ê đê trong vùng từ đó cũng có thêm công ăn việc làm vừa gìn giữ, phát huy được nghề truyền thống từ bao đời nay".

Chị H’'Yar Kbuôr hướng dẫn cho người dân trong vùng dệt thổ cẩm. Ảnh: Bảo Trung 

Theo chị  H’'Yar Kbuôr Xã Dray Sáp, huyện Krông Ana tâm sự: Dịp Tết Nguyên đán, tôi phải bảo chị em đến đây làm tăng ca thường xuyên vì như đợt năm ngoái dệt cũng không kịp để cung ứng hàng cho đối tác. Hết xã tôi rồi đến vùng khác cũng tới đây đặt hàng mua. Cũng có thể người ta thấy mình may đẹp hoặc dệt hoa văn bắt mắt nên tin tưởng chọn lựa.

Chị H’'Yar Kbuôr đã giúp đỡ tạo công ăn việc làm cho nhiều bà con trong vùng. Ảnh: Bảo Trung

Bà H'Lan Niê  (xã Dray Sáp, huyện Krông Ana) nói rằng: Tôi biết H’Yar từ lúc còn chị ấy còn nhỏ. Tôi rất vui vì sau bao nhiêu năm tìm tòi, chịu khó học hỏi nên giờ H’Yar dệt rất đẹp. Chị ấy là một trong số ít người biết rất nhiều hoa văn của đồng bào dân tộc Ê đê. Tôi cũng đến nhà H’Yar để cùng dệt thổ cẩm. Hiện, căn nhà của chị lúc nào cũng rộn rã tiếng nói cười của chị em trong buôn khi cùng dệt thổ cẩm. Bằng đôi tay khéo léo, sự kiên trì vượt khó, người phụ nữ này đã truyền lửa cho mọi người cùng giữ nghề truyền thống, có thêm thu nhập trang trải cuộc sống".

Chị  H’'Yar Kbuôr hướng dẫn cho con gái dệt thổ cẩm. Ảnh: Bảo Trung 

Tại cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm 2021 do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức, chị H’'Yar Kbuôr đạt được  giải khuyến khích có tên là “ươm mầm”. Ngoài ra, chị còn kết nối được với một số doanh nghiệp và có thêm cơ hội để mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm thổ cẩm. 

Đặc biệt, Tổ hợp tác Dệt thổ cẩm có 18 thành viên là hội viên hội phụ nữ của buôn Kla, chuyên sản xuất các sản phẩm thêu, dệt truyền thống của người Ê đê. Bà H’Yar Kbuôr làm tổ trưởng. Các thành viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất để từ đó tạo ra sản phẩm đẹp, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn