MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người phụ nữ tình nguyện làm người thân của bệnh nhân ở trại phong Quả Cảm

Hoàng Vũ - Quang Minh LDO | 23/02/2021 07:00
Hơn 30 năm gắn bó với trại phong Quả Cảm (Bắc Ninh), y tá Nguyễn Thị Xuân luôn coi những bệnh nhân phong là người nhà, ruột thịt và hết lòng chăm sóc.
Tại Bệnh viện Phong - da liễu Bắc Ninh (xã Hòa Long, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) hay còn gọi là trại phong Quả Cảm, y tá Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1957, quê Quế Võ, Bắc Ninh) vẫn miệt mài với công việc không mấy người lựa chọn.
Dãy nhà cấp 4 lẻ loi, nằm sâu bên trong Bệnh viện phong - da liễu Bắc Ninh được y tá Nguyễn Thị Xuân coi như ngôi nhà thứ 2 của mình và những bệnh nhân đang điều trị tại đây được bà coi như người thân, ruột thịt.
Khoa phong của bệnh viện có khoảng 80 cụ già mắc bệnh phong, trong số đó có nhiều người tàn tật và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Khu điều trị phong thường vắng vẻ, im ắng cho đến khi y tá Nguyễn Thị Xuân xuất hiện. Mọi bệnh nhân đều chờ đợi bà tới để kể về một câu chuyện vui hay chỉ để than phiền về một cơn đau khi phát bệnh.
Vừa chăm sóc vừa trò chuyện vui vẻ với bệnh nhân tại "Tổ trọng điểm" nơi dành cho các bệnh nhân đã già yếu, không thể tự lo sinh hoạt, y tá Nguyễn Thị Xuân chia sẻ: "Đối với bệnh nhân phong họ đã rất thiệt thòi. Mình muốn đi đâu cũng được, nhưng họ muốn đi lại không đi được, muốn gặp lại không có ai muốn gặp mình nên họ thường phải chịu cảnh cô đơn".
Chứng kiến những hoàn cảnh éo le này bà đã tình nguyện gắn bó với công việc lâu dài dù đã ở tuổi nghỉ hưu. Y tá Xuân khẳng định, bà sẽ còn gắn bó đến khi tay không còn cầm nổi cốc nước.
Theo chia sẻ, năm 1987, cô giáo mầm non Nguyễn Thị Xuân quyết định bỏ việc dạy học để xin đến trại phong chăm sóc bệnh nhân. Đây được bà coi là một quyết định khá "điên" vì theo bà, trong thời điểm ấy, cách nhìn nhận của xã hội về bệnh nhân phong (bệnh hủi) còn kỳ thị, nhiều người thậm chí bị gia đình xa lánh.
Để có quyết định "điên rồ" đó, y tá Xuân đã gặp không ít trở ngại từ phía gia đình, bạn bè bởi ai cũng phản đối.
Gắn bó cũng ngần ấy năm vui buồn với trại phong, y tá Xuân đã từng chứng kiến những chuyện tình cảm đẹp ở trại phong, của các bệnh nhân. Có khi, y tá Xuân cũng tự tay mai mối để họ về ở với nhau. Đến giờ cô Xuân vẫn độc thân, nhưng không cô đơn bởi hơn 80 bệnh nhân ở đây, kể cả con cháu họ đều như người ruột thịt.
Cụ Nguyễn Thị Tý (Bệnh nhân trại phong Quả Cảm) chia sẻ: "Mỗi khi y tá Xuân chăm sóc, mọi người đều cảm thấy thoải mái. Cô ấy đối với chúng tôi rất tốt nên nhiều bệnh nhân luôn muốn gặp cô Xuân hằng ngày vì nhiều người không có người thân bên cạnh".
Bác sĩnh Lê Tiến Kế - Phó Giám đốc Bệnh viện da liễu Bắc Ninh cho biết, y tá Nguyễn Thị Xuân đã gắn bó với bệnh viện trên 30 năm. Ngoài những trách nhiệm của công việc, y tá Xuân là một người sống tình cảm khi ngoài giờ làm nữ y tá vẫn thường xuyên chia sẻ, giúp đỡ những người tàn tật khi họ không làm được những việc cá nhân như giặt giũ, chăm sóc khi người bệnh ốm đau.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn