MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Đỗ Văn Tuấn bàn giao gần 25 triệu đồng cho người đánh rơi tại cơ quan Công an. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhân viên Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình trả lại 16,5 triệu đồng cho bệnh nhân

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 23/01/2024 10:41

Ninh Bình - Trong lúc giặt quần áo cho bệnh nhân, chị Nguyễn Thị Hồng Lê và chị Nguyễn Thị Huyền Trang nhân viên giặt là (khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã phát hiện số tiền 16,5 triệu đồng của một bệnh nhân bỏ quên trong túi.

Ngay sau khi phát hiện, chị Nguyễn Thị Hồng Lê và chị Nguyễn Thị Huyền Trang đã báo lại với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn để xác minh và tìm chủ nhân của số tiền trên.

Đến ngày 22.1, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã xác nhận được chủ nhân của số tiền trên là chị Vũ Thị Liễu, địa chỉ xóm 8A (Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình; là bệnh nhân đang điều trị tại khoa Đông Y).

Cùng ngày, đại diện lãnh đạo khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và chị Nguyễn Thị Huyền Trang đã trả lại số tiền trên cho người nhà bệnh nhân.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang trả lại tiền đánh mất cho gia đình bệnh nhân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chia sẻ sau khi nhận lại số tiền, chị Vũ Thị Miên - con gái chị Liễu cho biết, đây là toàn bộ số tiền gia đình mang đi để trang trải tiền viện phí, thuốc men cho mẹ. Gia đình chúng tôi rất cảm kích, biết ơn trước hành động tốt đẹp của nhân viên bệnh viện.

Trước đó, vào hồi 12h ngày 7.1, vợ chồng anh Đỗ Văn Tuấn (SN 1984, nhân viên y tế khoa Tim mạch) và chị Nguyễn Thị Thúy Hà (SN 1987, nhân viên y tế khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình) đã nhặt được số tiền gần 25 triệu đồng tại đường Lương Văn Tụy (phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình).

Sau khi nhặt được số tiền trên, vợ chồng anh Tuấn đã đến Công an phường Phúc Thành (thành phố Ninh Bình) trình báo và giao nộp lại cho Công an phường.

Qua xác minh, Công an phường Phúc Thành xác định chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1992, trú tại Tổ 8 khu E, thị trấn Lâm, tỉnh Nam Định) là người đánh rơi số tiền trên và đã trao trả lại cho chị Thảo.

Nhận lại số tiền đánh rơi, chị Nguyễn Thị Thảo rất vui mừng, xúc động, cảm ơn hành động đẹp của vợ chồng anh Đỗ Văn Tuấn và tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phúc Thành.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn