MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Năm kể lại sự việc. Ảnh: Hà Anh Chiến

Nhân viên gác chắn Biên Hoà lao vào kéo người say khi đoàn tàu chạy đến

HÀ ANH CHIẾN LDO | 29/07/2020 09:38

Anh Trần Văn Năm (SN 1971) nhân viên gác chắn Biên Hoà vừa có hành động dũng cảm cứu sống một người đàn ông say xỉn đi vào đường sắt khi đoàn tàu SE22 đang chạy qua.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Lê Ngọc Hoàng, Đội trưởng Đội đường sắt Biên Hoà (Công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn) xác nhận, nhân viên gác chắn Biên Hoà đã cứu sống một người đàn ông trung niên say xỉn đi vào đường sắt khi tàu SE22 chạy qua.

Thông tin ban đầu, vào lúc 12 giờ 30 ngày 28.7, ba nhân viên gác chắn thuộc cung chắn Biên Hoà (trên đường Phạm Văn Thuận, TP.Biên Hoà, Đồng Nai), trong đó có ông Trần Văn Năm đang kéo chắn để chờ tàu qua thì một người đàn ông độ tuổi trung niên trong tình trạng say xỉn đi bộ đi vào trong đường sắt. Ngay lúc đó, đoàn tàu SE22 đã tiến rất gần chỉ cách 10-15m.

Thấy quá nguy hiểm, anh Trần Văn Năm đang đứng gác ở cần gác chắn đã chạy tới kéo người đàn ông ra khỏi đường sắt. Đúng lúc đó thì tàu SE22 cũng vừa tới vị trí người đàn ông trung niên và ông Trần Văn Năm, rất may cả 2 người đều không bị thương. 

This browser does not support the video element.

Anh Trần Văn Năm kể lại sự việc.

Chiều cùng ngày, phóng viên báo Lao Động đã trực tiếp gặp và phỏng vấn anh Trần Văn Năm về hành động dũng cảm cứu người dân của mình. Anh Trần Văn Năm nói: “Chúng tôi đóng chắn xong rồi thì thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi băng vào đường sắt, thấy thế tôi nhảy vào ôm ông ấy ra luôn, chỉ một tích tắc nữa là tai nạn xảy ra”.

Khi được hỏi lúc đó có thấy nguy hiểm không thì anh Năm chia sẻ: “Lúc đó tôi chỉ biết chạy vào cứu người thôi, chứ không nghĩ gì hết. Trách nhiệm của nhân viên gác chắn là cứu người, để mọi người dân được an toàn. Chỉ vậy thôi!”.

Anh Trần Văn Năm (SN 1971), đã 27 năm trong nghề nhân viên gác chắn. 

This browser does not support the video element.

Anh Trần Văn Năm mô tả lại sự việc.

Anh Nguyễn Ngọc Đẳng, 30 tuổi, nhân viên sửa xe máy tại ngay đoạn gác chắn đường Phạm Văn Thuận – người chứng kiến sự việc kể: “Tôi thấy ông đó hỏi đường xong đi xuống đường sắt mà ngay lúc đó xe lửa tới, nhiều người đứng gọi ông ấy nhưng ông ấy không nghe, có chú Năm kéo vào nên mới thoát nạn”. 

This browser does not support the video element.

Anh Nguyễn Ngọc Đẳng kể lại sự việc.


Trước đó, cũng tại TP.Biên Hoà (Đồng Nai), vào lúc 8h ngày 12.2.2019, trong khi đang làm nhiệm vụ gác tàu tại trạm gác chắn đường sắt trên đường Nguyễn Thành Phương, phường Thống Nhất (TP. Biên Hòa), hai nhân viên đường sắt là Đỗ Thị Lan và Nguyễn Thị Minh đã phát hiện một bà cụ lẻn qua barie và bất ngờ vấp té nằm vắt ngang đường ray. Cách đó khoảng 30 mét, đoàn tàu Bắc – Nam từ hướng Sài Gòn cũng đang vừa lao đến. Bằng sự dũng cảm, hai nhân viên Lan và Minh đã kịp thời băng ra kéo bà cụ vào lề đường an toàn, cứu bà cụ thoát chết trong gang tấc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn