MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động được tặng nước uống miễn phí. Ảnh: Thùy Trang

Nhiều điểm mời tặng nước miễn phí người lao động mùa nắng nóng

THÙY TRANG LDO | 02/05/2024 17:07

Trên một số con đường tại TP Đà Nẵng những ngày qua, nơi thì tặng nước cam vắt, nơi tặng nước đóng chai ướp lạnh nhưng cũng có những cô chú tận dụng mặt tiền đang bán hàng đặt một thùng nước nhỏ kèm dòng chữ “trà đá miễn phí, mời anh chị em lao động dùng nhé”. Đọc xong ai cũng thấy thật dễ thương và đầy tình người sẻ chia giữa những ngày nắng nóng.

Nhiều người lao động bán vé số, lao công cho đến các anh shipper tại TP Đà Nẵng đang truyền tay nhau những địa chỉ gửi tặng nước miễn phí. Để bất kỳ ai nếu có đi qua các đoạn đường như Hải Phòng, Trần Cao Vân, Hà Huy Tập đều có thể dừng chân nghỉ ngơi, nhận một chai nước hay ly nước mát.

Từ 10h mỗi ngày, anh Lê Văn Lộc, quản lý một cửa hàng cắt tóc trên đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, Đà Nẵng cùng nhân viên đã đặt sẵn thùng xốp với dòng “Miễn phí” thật lớn trên nắp. Bên trong những loại nước khoáng, nước có ga được ướp lạnh.

“Hoạt động này được chúng tôi duy trì hơn 10 ngày nay, từ khi TP Đà Nẵng bắt đầu có nắng nóng. May mắn làm việc trong điều kiện mát mẻ nên chúng tôi mong muốn chia sẻ một chút với những người lao động ngoài trời. Vì mưu sinh nên họ buộc phải đi ra đường bất kể giờ giấc, thời tiết, tôi hy vọng mỗi chai nước mát sẽ giúp họ có chút thời gian nghỉ ngơi” - anh Lộc chia sẻ.

Một điểm tặng nước miễn phí tại Đà Nẵng. Ảnh: Lê Văn

Nhận gửi gắm của một mạnh thường quân, những ngày nghỉ lễ vừa qua, chị Phạm Thị Ngọc Diệp - người phát nước cam trên đường Hà Khê, TP Đà Nẵng cho biết mỗi ngày chị vắt 40kg cam, chia ra được khoảng 60 ly nước đặt sẵn trước cửa hàng mình đang làm việc.

Nhiều cô chú bán vé số đi qua thấy tờ giấy mời vào nhận nước miễn phí lúc đầu còn ngại, nhưng đến ngày thứ 2, thứ 3 thì họ còn truyền tai nhau để ai có ghé ngang qua con đường này thì vào nhận nước. Không muốn nhắc nhiều vì chỉ bỏ công chứ không phải là người bỏ kinh phí gửi tặng, chị Diệp chỉ nói ngắn gọn: “Tặng mọi người ly nước mát, thấy họ vui là tôi cũng vui”.

Ông Nguyễn Văn Ánh (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) là một trong những “khách hàng” quen của quầy nước cam miễn phí này - cho hay: “Trời nắng quá, nhận ly nước cam là tôi uống hết ngay. Họ còn cho tôi ngồi nghỉ ngơi chút rồi mới đi làm tiếp. Bán vé số từ lúc 5h thì đến chừng 8h trời nắng nóng lắm rồi, tôi lại tìm đến quán này để nghỉ, cám ơn các mạnh thường quân nhiều lắm”.

Ông Ánh và nhiều người nhận nước đều nói lời cám ơn, thế nhưng, tại một điểm gửi tặng nước miễn phí, chính người viết lại “cám ơn” những người lao động.

Đó là địa chỉ tặng nước mía trên đường Lương Nhữ Hộc, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Tấm bảng được viết tay với dòng chữ “Nắng nóng quá, ở đây có nước mía, mời bà con qua đường ghé lấy uống. Cảm ơn”.

Lời mời dùng nước miễn phí dễ thương tại Đà Nẵng. Ảnh: Nguyên Thi

“Thích nhất từ cám ơn, vậy mới thấy chính người cho đi cũng nhận được niềm vui và đọc xong thì người nhận sẽ không thấy ngại” - anh Nguyễn Huy, một người dân trú gần đó chia sẻ.

Những người lao động cùng giúp nhau giữa mùa nắng nóng. Ảnh: Hương Xuân

Vậy là không chỉ một mà ngày càng nhiều những địa điểm gửi tặng nước cho người lao động giữa tiết trời nắng nóng cao điểm. Có cô bán tạp hóa, bán hàng nước nhưng tận dụng ngay mặt tiền buôn bán, đặt thêm thùng trà đá miễn phí với khay cốc bên cạnh. Người lao động nào đến uống, cô hỏi han nhiệt tình. Hình ảnh bình dị nhưng đủ làm dịu mát nhiều người trong những ngày này. Hóa ra, nắng nóng lại càng khiến những tấm lòng nở rộ, để chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn