MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhóm “nồi cháo yêu thương” mang những suất cơm nghĩa tình đến bệnh viện

Cao Thơm LDO | 14/07/2024 18:12

Đều đặn vào cuối tuần, các thành viên nhóm “nồi cháo yêu thương” tất bật chuẩn bị những suất cháo, suất cơm để dành tặng cho những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội.

Cứ 10h30 của ngày cuối tuần các thành viên tại nhóm “nồi cháo yêu thương” đã có mặt đông đủ tại cổng Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây các thành viên trong nhóm nhanh chóng đóng những hộp cơm, hộp cháo ấm nóng, kịp thời chuyển đến tay bệnh nhân.

Dưới cái nắng oi ả của Hà Nội, dù khuôn mặt ai cũng đầy vất vả, lo âu nhưng mọi người vẫn ánh lên niềm vui khi nhận được suất cơm miễn phí, thơm ngon và đảm bảo dinh dưỡng.

Hình ảnh người dân đến lấy cơm từ thiện. Ảnh: Cao Thơm

Chị Lê Thị Duyên từ Nam Định lên Hà Nội điều trị bệnh bại não cho con trai, tại Bệnh viện Nhi Trung ương được gần 3 năm.

Trong những ngày tháng vất vả ấy, những suất cơm từ thiện không chỉ là nguồn dinh dưỡng, mà còn là tấm lòng sẻ chia từ những người xung quanh.

Hình ảnh mẹ địu con đến lấy cơm từ thiện. Ảnh: Cao Thơm

Chị Duyên cho biết: “Mỗi tháng tiền tập phục hồi chức năng và tiền thuốc của con hết 9 triệu đồng. Được nhận những suất cơm, cháo từ thiện này tôi thấy rất ấm lòng, anh chị nhóm thiện nguyện rất vui vẻ. Có bữa ăn như này gia đình cũng giảm được chi phí sinh hoạt”.

Thấu hiểu được những bệnh nhân nhi khi ốm dậy thường bỏ ăn, mệt mỏi nhóm “nồi cháo yêu thương” cũng chuẩn bị cả sữa để trao gửi cho các con.

Bà Lê Thị Dung người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung Ương xúc động bày tỏ: “Hằng ngày được nhận những suất ăn miễn phí đầy đủ chất dinh dưỡng, bà rất xúc động và biết ơn sự quan tâm của cộng đồng. Mong rằng những suất cơm từ thiện này sẽ tiếp tục giúp đỡ được nhiều hơn nữa.”

Hình ảnh bà Dung xúc động khi nhắc đến hoàn cảnh của mình. Ảnh: Cao Thơm

Chia sẻ về việc làm phát tâm từ thiện, chị Nghiêm Nga, trưởng nhóm “Nồi cháo yêu thương” cho biết: “Hiện tại nhóm “Nồi cháo yêu thương” đã nấu được 482 bữa ăn đưa đến tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện”.

“Chứng kiến những trẻ em còn rất nhỏ phải đeo trên tay nhiều mũi tiêm, mũi truyền, cùng với ánh mắt mỏi mệt của người nhà bệnh nhân xếp hàng dài chờ kết quả xét nghiệm, tôi cảm thấy rất xót xa. Từ đó, tôi đã quyết định thành lập nhóm “Nồi cháo yêu thương”, chị Nghiêm Nga cho biết

Chị Nghiêm Nga trưởng nhóm "nồi cháo yêu thương". Ảnh: Cao Thơm

Nhóm "Nồi cháo yêu thương" mong muốn mang lại sự no ấm cho bệnh nhân và người nhà họ. Qua tình yêu thương và sự sẻ chia, những bữa ăn do nhóm cung cấp hy vọng sẽ giúp bệnh nhân sớm bình phục, trở về đoàn tụ với gia đình và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn