MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những cuốn sách miễn phí cho con lao động nghèo ở Đà Nẵng

Hải Ngọc LDO | 31/08/2020 07:30

Mỗi ngày, có hàng chục người lao động trên địa bàn Đà Nẵng ghé đến nhận sách cho con ở điểm "cho và nhận sách miễn phí".

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều trường học, thư viện tạm ngừng hoạt động. Việc học tại nhà của nhiều học sinh bị gián đoạn. Nhất là khi nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có đủ phương tiện sách vở để học. Trước những khó khăn này, nhiều chị em phụ nữ phường Thanh Khê Đông đã đứng lên kêu gọi nhận sách để tặng những con em ngươi lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm cho và nhận sách miễn phí ở Đà Nẵng. Ảnh: M.H 

Điểm "cho và nhận sách miễn phí" cạnh phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng những ngày qua thu hút nhiều sự chú ý của người lao động khó khăn mùa dịch. Chị Văn Nguyễn Thị Anh Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Khê Đông là người nảy ra ý tưởng về “gian hàng” sách khi chị tình cờ đọc được dòng chia sẻ trạng thái của người lao động khó khăn mong muốn có được bộ sách giáo khoa cho con trong năm học mới. 

Các cuốn sách được chị em trong Hội phụ nữ phường Thanh Khê Đông, TP Đà Nẵng đóng gói cẩn thận. Ảnh: M.H

“Khi đọc được dòng trạng thái đó, tôi không biết phải xin từ ai, hay nhờ ai để có sách. Nhưng nghe tâm sự của người cha khó khăn mùa dịch, tôi nghĩ bản thân cần phải làm gì đó”, chị Hà chia sẻ.

Cũng từ đó, những bộ sách đầu tiên được ủng hộ vào điểm phát sách miễn phí của Hội xuất phát từ chính những người thân, họ hàng của chị Hà. Sau khi được quyên góp đều được các chị em trong Hội phụ nữ phường Thanh Khê Đông khử khuẩn, thay bao bì mới và sắp xếp cẩn thận theo từng bộ để người nhận dễ dàng lựa chọn.

Một em nhỏ đến tặng sách tại điểm "Cho và nhận sách miễn phí". Ảnh: M.H

“Có những chị lao động tận khu vực Hòa Khánh cũng đi xe qua để nhận. Hoạt động được lan tỏa nhiều hơn dự tính ban đầu của chúng tôi. Nhiều trường hợp đến mà không tìm được bộ sách, hoặc sách đó người ta nhận nhiều quá, hết mất thì tôi xin số điện thoại, bao giờ có sẽ gọi đến lấy”, chị Hà kể.

Chị Đặng Kim Phượng (công nhân vệ sinh, khu chung cư Phước Lý) không giấu được niềm vui khi nhận bộ sách lớp 8 cho cậu con trai sắp bước vào năm học mới. “Tôi cảm ơn mọi người ở đây khi nghĩ đến những điều này cho con em chúng tôi.

Dịch bệnh, công việc của tôi cũng gặp nhiều khó khăn hơn, một mình tôi hiện có 3 cháu cùng đi học. Hai cháu nhỏ được nhà trường tặng cho sách mới nên tôi rất mừng, còn nay nhận thêm bộ sách này về cho con học lớp 8 nữa”, chị Phượng vui vẻ nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn