MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những đội tình nguyện giải cứu nông sản giúp bà con vùng dịch

Hoài Trang LDO | 28/02/2021 07:00
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng nghìn ha nông sản của bà con nông dân tại Hải Dương đã đến vụ thu hoạch nhưng không thể tiêu thụ, phải đem đổ bỏ. Xót xa trước tình cảnh đó, nhiều cá nhân, đội tình nguyện đã kết hợp với nhau chung tay giải cứu nông sản giúp bà con vượt khó.

Những ngày này, khắp các trang phương tiện truyền thông, mạng xã hội đâu đâu cũng thấy hình ảnh những đội tình nguyện đứng ra giải cứu nông sản giúp bà con vùng dịch.

Ngay từ sáng sớm, những chuyến xe đưa nông sản từ vùng dịch Hải Dương đã có mặt tại Hà Nội để vận chuyển hoa củ quả đến tay người dân.

Một điểm giải cứu nông sản trên đường phố Hà Nội.

Trên đường Dương Đình Nghệ (Q. Cầu Giấy, Hà Nội), những chuyến xe chất đầy bắp cải, su hào, cà rốt, cà chua, ổi được đội tình nguyện của chị Phạm Thị Phương Mai (39 tuổi, Q. Hai Bà Trưng) đang sẵn chờ đón nhận.

Chị Mai chia sẻ, nhìn thấy cảnh bà con Hải Dương ngậm ngùi vứt bỏ các loại rau củ quả, chị và các thành viên trong nhóm không khỏi xót xa. Vì muốn giúp bà con vơi bớt khó khăn, nhóm tình nguyện của chị sau khi kết nối cùng đoàn thanh niên tại địa phương, đã có thể vận chuyển nông sản lên Hà Nội, đảm bảo an toàn đến tay người dân.

Để có những chuyến nông phẩm đầu tiên đi tiêu thụ, mỗi thành viên trong nhóm của chị Mai luôn phải căng mình không kể nắng, mưa, sáng sớm hay đêm muộn. Mỗi người một việc người bốc hàng, người xếp, người cân... dù vất vả nhưng chẳng ai nề hà gì.

“Trong những lúc cả cộng đồng cùng chung tay giúp bà con nông dân vùng dịch mà mình làm được việc ý nghĩa dù vất vả mấy chúng tôi vẫn cảm thấy vui vẻ.

Người nông dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, kinh tế vốn đã khó khăn nay dịch bệnh ảnh hưởng đầu ra không có, nhìn mà xót xa. Chỉ mong chút sức của chúng tôi sẽ giúp bà con tiêu thụ phần nào nông sản” - chị Phương Mai cho hay.

Tại điểm Cỏ Coffee (TT 17, Khu đô thị Văn Phú, Q. Hà Đông, Hà Nội) cô Nhu đang nhặt bỏ những quả cà chua bị hư, dập.

Ở một nhóm giải cứu nông sản khác, cô Lê Thị Nhu - Phó hiệu trưởng trường Mầm non Thần Đồng (Q. Hà Đông) - cho biết, tranh thủ những ngày không phải đến trường, cô đã tham gia giải cứu nông sản suốt 2 ngày qua tại điểm Cỏ Coffee (TT 17, Khu đô thị Văn Phú, Q. Hà Đông, Hà Nội).

Theo cô Nhu, từ ngày phát động chương trình giải cứu nông sản, hôm nào nhóm cũng đi sớm về khuya. Những ngày đầu, số lượng nông sản về nhiều cùng một thời điểm, thiếu chỗ tập kết nhóm phải xuyên đêm để đỗ hàng.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thấy việc làm của cô Nhu cũng đến tận nơi giúp phân loại và bán hàng. So với giá thị trường, giá nông sản của bà con Hải Dương chuyển lên được cho là quá rẻ. Chẳng hạn, một túi cà chua giá 10.000 đồng, bắp cải 10kg giá 35.000 đồng hay 10 kg ổi giá 50.000 đồng.

Bởi vậy mà nhìn bảng giá nông sản ai trong nhóm tình nguyện của cô Nhu cũng thương bà con, rất nhiều người cũng mua vài túi về cho gia đình rồi cho hàng xóm.

"Thấy người dân thủ đô đồng lòng cứu giúp bà con Hải Dương, tôi cảm thấy rất ý nghĩa và biết ơn các mạnh thường quân đã đứng lên kêu gọi để cùng chung tay chia sẻ với bà con cùng vượt qua khó khăn này” - cô Nhu nói.

Nhiều người tập trung mua nông sản.

Cảm kích tấm lòng thơm thảo của những cá nhân, nhóm thiện nguyện không ngại khó, bà Trần Thị Bích Hồng - người dân sống tại quận Nam Từ Liêm bày tỏ: “Từ ngày có hoạt động giải cứu tôi đều ra mua ủng hộ. May mắn vì có các đội tình nguyện giang tay làm cầu nối để đưa nông sản đi tiêu thụ giúp bà con. Những lúc như thế này chỉ mong có thật nhiều điểm giải cứu để bà con gửi gắm và bán hết số hoa màu đang tồn đọng".

This browser does not support the video element.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn