MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những tấm vé xe Tết 0 đồng được tặng cho người lao động khó khăn tại Đà Nẵng. Ảnh: Thùy Trang

Những tấm vé xe tặng Tết sum vầy cho người lao động tự do, sinh viên nghèo

THÙY TRANG - NAM NY LDO | 10/01/2024 15:10

Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, nhận tấm vé xe 0 đồng của một CLB thiện nguyện tại TP Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Hồng (quê Quảng Ngãi) nở nụ cười mãn nguyện. “Được sum họp với gia đình, vậy là Tết lớn của tôi rồi” – bà Hồng nói, tay giữ chặt tấm vé như sợ rơi mất.

Vé xe 0 đồng nhưng "vạn tình" người góp tặng Tết

Trong một năm kinh tế nhiều khó khăn vừa qua, nhiều người lao động không khỏi trăn trở khi nhắc đến chữ “Tết”. Với nhiều lao động tự do, nỗi lo ấy là một tấm vé xe về quê sum họp với gia đình.

CLB Chuyến xe Vạn Tình (quận Hải Châu) Đà Nẵng đã vận động các nguồn hỗ trợ để tiếp tục thực hiện chương trình “Về nhà đón Tết” năm thứ 4 với 300 vé xe 0 đồng.

Đến nay, nhiều tấm vé xe của chương trình đã gửi tận tay những người lao động khó khăn. Thời gian các chuyến xe khởi hành là ngày 7 và 8.2.2024 (nhằm ngày 27 và 28 Âm lịch) giúp những người con xa xứ đang làm việc ở Đà Nẵng về các địa phương như TP Tam Kỳ, huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam), tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định.

Những vé xe Tết 0 đồng được các mạnh thường quân quyên góp tặng cho người lao động khó khăn. Ảnh: Nam Ny

Ngày đến nhận vé xe 0 đồng, bà Nguyễn Thị Hồng (quê huyện Sơn Tịnh, Quãng Ngãi) chia sẻ: “Phải xa quê hương để kiếm tiền, công việc lại không ổn định nên với người lao động chúng tôi, từng bữa đến tấm vé xe về quê đều rất quý. Được về sum vầy với gia đình là nhà tôi có Tết rồi”.

Năm thứ 4 thực hiện chương trình, anh Hồ Ngọc Thanh – Chủ nhiệm CLB Chuyến xe Vạn Tình chia sẻ, kinh tế khó khăn nên chương trình cũng gặp vấn đề về kinh phí. May mắn là sau hơn một tháng phát động, nhiều tấm lòng đã quan tâm, hỗ trợ chương trình.

Không chỉ vậy, anh Thanh còn đang vận động thêm nguồn quỹ. “Để lúc mọi người lên xe, chúng tôi sẽ lì xì, gửi tặng thêm cái bánh chưng, chai dầu ăn, nước mắm, gạo, mứt gừng, hạt dưa… Quà nhỏ thôi nhưng ai cũng vui. Tết mà!” – anh Thanh chia sẻ.

Giảng viên tặng Tết cho học trò khó khăn

Cùng chung tay góp một cái Tết cho những người gặp khó khăn, Đại học Đông Á Đà Nẵng cũng vừa gửi tặng 300 vé xe và 2 chuyến xe Tết cho các sinh viên tại 16 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

Đáng chú ý, trong tổng kinh phí gần 80 triệu đồng của chương trình có phần đóng góp từ thầy cô giáo, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Anh Lê Đình Lượng - Phó Bí thư Đoàn trường cho hay, hơn 10 năm thực hiện chương trình, cứ đến cận Tết là các giảng viên trong trường lại ủng hộ mua vé xe Tết tặng sinh viên. Chính các bạn sinh viên trong trường cũng sáng tạo thêm nhiều cách để vận động kinh phí như bán vé số gây quỹ. Nhiều thầy cô chẳng mua vé số bao giờ nhưng nay nghe nói mua ủng hộ cho sinh viên thì mua ngay, rồi cùng nuôi 4 con heo đất để góp quỹ cho các hoạt động cuối năm.

Niềm vui của sinh viên khó khăn khi nhận vé xe Tết. Ảnh: Thùy Trang

Nhận tấm vé về quê cách Đà Nẵng hơn 300 cây số, bạn Võ Trọng Thành, quê ở Bình Định bất ngờ, xúc động. Bởi, đây là năm đầu tiên Thành xa gia đình đi học. Tấm vé xe giúp vơi đi phần nào nỗi lo về quê đón Tết của chàng sinh viên năm nhất.

Bởi, gia đình Thành thuộc diện khó khăn, Thành phải đi làm thêm để trang trải sinh hoạt phí. Thế nhưng, trong đợt mưa ngập tại Đà Nẵng vừa qua, Thành cũng là thành viên tích cực hỗ trợ đội sửa xe miễn phí giúp bà con, sinh viên tại các khu vực ngập nặng. Và nay, chính Thành lại được nhận một món quà về quê ăn Tết.

Từ rất nhiều những tấm lòng của doanh nghiệp, mạnh thường quân chẳng biết tên tuổi cho đến các giảng viên, sinh viên… sẽ có nhiều chuyến xe Tết được khởi hành, chở theo đó là những người lao động xa quê cả năm trời, những đứa con xa nhà theo đuổi tri thức về sum họp bên gia đình. Tết thật sự có nhiều nỗi lo, nhưng nỗi lo lớn nhất là gia đình mỗi người một nơi. Bởi, Tết chỉ đến khi mọi người cùng được đứng dưới mái hiên nhà mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn