MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên là nơi đang nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: Thanh Bình

Những trẻ em vượt lên số phận từ nghị lực và lòng nhân ái

QUANG ĐẠT - THANH BÌNH LDO | 01/06/2024 15:17

Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên là nơi nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bằng tình thương và lòng nhân ái, rất nhiều em đã vượt lên số phận để trở thành những con ngoan, trò giỏi…

Sau gần 15 năm thành lập, đến nay, Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ, đang nuôi dưỡng hơn 200 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa. Từ những số phận vốn chịu nhiều thiệt thòi, thế nhưng khi được sống trong môi trường giàu lòng nhân ái và sẻ chia, rất nhiều em đã trở thành những con ngoan, trò giỏi.

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi vào lớp 10, nữ sinh lớp 9 Nguyễn Thị Thanh Giang - một người con trong ngôi nhà Hoa Phượng Vĩ, Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ vẫn đang miệt mài ôn luyện với mục tiêu sẽ thi đỗ vào lớp chuyên Sử của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - ngôi trường danh giá nhất tại Điện Biên.

Vào Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ từ năm 6 tuổi, dù thiếu đi sự vỗ về, đùm bọc của cha mẹ ruột nhưng Thanh Giang luôn nỗ lực vươn lên trong học tập nên em liên tục là học sinh giỏi trong suốt những năm trung học cơ sở.

Em Nguyễn Thị Thanh Giang miệt mài bên bàn học. Ảnh: Quang Đạt

"Mẹ thường xuyên động viên em cố gắng học tập. Thầy cô cũng hướng dẫn em phương pháp học tập hiệu quả. Các bạn trong làng luôn động viên, giúp đỡ em để cùng nhau học tập đạt kết quả cao, không phụ lòng mẹ và các thầy cô" - Thanh Giang nói.

Sau giờ học, cũng như bao bạn đồng trang lứa, Sùng A Tủa - học sinh lớp 8 nhanh chóng trở về ngôi nhà Hoa Sim Tím - mái ấm của mình. Căn nhà nhỏ được bố trí ngăn nắp với không gian ấm cúng của một gia đình.

"Em cảm thấy rất may mắn khi được sống trong một gia đình ấm áp tình thương này. Mỗi khi ốm đau, em luôn nhận được sự quan tâm và động viên từ mẹ và các anh chị em trong làng” - A Tủa nói.

Hiện nay, Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ có 14 "bà mẹ" quản lý 14 ngôi nhà, mỗi nhà có từ 8-10 trẻ em. Tất cả các bà mẹ đều là những người phụ nữ độc thân, nguyện suốt đời dành trọn tình yêu thương cho những đứa trẻ mồ côi.

Mẹ con chị Trần Thị Lơ và Sùng A Tủa sau buổi tổng kết năm học. Ảnh: Quang Đạt

Chị Trần Thị Lơ - người mẹ của nhà Hoa Sim Tím, cho biết: "Có con vào đây khi chưa đầy 18 tháng tuổi và giờ lớn lên rồi rất biết thương yêu mẹ và giúp đỡ các anh chị. Phần thưởng lớn nhất của những người mẹ chính là được chứng kiến các con trưởng thành".

Theo ông Nguyễn Xuân Phong - Giám đốc Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ, mỗi gia đình tại đây được xây dựng dựa trên 4 nguyên tắc sư phạm: Trẻ em, cha mẹ, gia đình và cộng đồng. Từ đó, các em được nuôi dưỡng, giáo dục và phát triển toàn diện.

Tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ, các em được nuôi dưỡng và giáo dục một cách toàn diện, phát triển cả về trí tuệ, đạo đức và kỹ năng sống. Ảnh: Thanh Bình.

“Các trẻ khi về Làng đều được tạo điều kiện tốt nhất để học tập, khi học hết lớp 12 sẽ tiếp tục theo học đại học, cao đẳng hoặc học một nghề phù hợp theo khả năng và nguyện vọng của trẻ” - ông Phong cho hay

Từ nhóm trẻ đầu tiên được tiếp nhận vào năm 2009, đến nay, Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ đang nuôi dưỡng 203 trẻ. Trong đó có 27 em đã học xong các trường chuyên nghiệp và đang tiếp tục được hỗ trợ để tự lập trong 3 năm tiếp theo. Trong số 176 em còn lại thì có 47 em đang học tại các trường đại học và cao đẳng...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn