MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phòng khám tại TPHCM gần 30 năm trị liệu miễn phí cho người nghèo

NGỌC ÁNH LDO | 10/07/2023 17:55

TP Hồ Chí Minh - "Ngôi nhà nhân ái" là cái tên không còn mấy xa lạ đối với nhiều bệnh nhân nghèo tại TP Hồ Chí Minh. Đây là tên gọi thân thương mà nhiều người đã đặt cho 2 phòng khám y học cổ truyền chuyên châm cứu, tập vật lý trị liệu của Ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ Quận 8 tại số 25 Đinh Hòa (Phường 13) và 183 đường số 8 (Phường 4).

Với ý niệm “Đạo - Đời tương đắc đem một ít công sức, tài vật của mình làm công quả giúp người, giúp đời" nên gần 30 năm qua, 2 phòng khám Y học cổ truyền của Ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ Quận 8 đã dành mọi tâm sức để khám bệnh và trị liệu miễn phí cho rất nhiều bệnh nhân nghèo.

Nhờ tiếng lành đồn xa mà số người trị liệu đến với "ngôi nhà" này ngày một nhiều lên, mỗi tuần phòng khám đều tiếp nhận thêm rất đông bệnh nhân mới.

Nhiều bệnh nhân theo châm cứu, tập vật lý trị liệu tại phòng khám.

Được biết, đa phần họ đều là những người lao động tay chân, công việc mưu sinh vốn đã vất vả, nay cơ thể lại trở nên yếu đi vì bệnh, khiến cho cuộc sống lại thêm phần khó khăn.

Ông Hồ Văn Khang (61 tuổi) từng bị tai biến cách đây 4 năm khiến một nửa thân dưới của ông gần như mất cảm giác. Ông Khang kiếm sống bằng nghề chạy xe ôm ở Bến xe Chợ Lớn nên sau khi bị đột quỵ, cuộc sống của ông lại càng chật vật. "Đợt đó hàng xóm tôi có người đã qua châm cứu ở đây, thấy có kết quả nên đã giới thiệu tôi qua đây để chữa trị, châm cứu.

Lúc đến thăm khám thì được các y sĩ hướng dẫn tập luyện nhiệt tình nên giờ tôi thấy khoẻ hơn. Trước đây, cái tay nó cụp vào, còn bây giờ cũng đỡ. Đến đây lại được điều trị miễn phí nên tôi thất rất cảm kích tấm lòng của mọi người dành cho những bệnh nhân nghèo như tôi", ông Khang chia sẻ.

Đa phần những bệnh nhân đến khám và trị liệu đều đã có tuổi, làm các công việc tay chân với nguồn thu nhập bấp bênh, không mấy ổn định.

Công tác tại phòng khám đến nay đã hơn 20 năm, ông Nguyễn Văn Ơn (57 tuổi) cho biết công việc này hoàn toàn là tự tâm.

Bản thân ông là một thương binh, từng bị thương và cảm thấy rất đau đớn nên trước đây cũng phải đi chữa trị rất nhiều nơi. Sau đó, ông đã yêu thích và quyết tâm gắn bó với công việc này, chủ yếu cũng là để giúp đỡ bà con.

"Khi chữa được cho một người hết bệnh thì trong lòng tôi cảm thấy rất vui, phấn khởi, có thể là mình còn vui hơn cả người bệnh nữa", ông Ơn tâm sự.

Nhiều bệnh nhân theo châm cứu, tập vật lý trị liệu ròng rã từ năm này qua năm khác

Theo Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Bảo trợ, Hội Chữ thập đỏ Quận 8, mục đích của việc lập ra phòng khám là để giúp cho người nghèo, để làm sao họ có thể sớm hồi phục, trở về cuộc sống bình thường, có lao động để phụ giúp gia đình.

"Đối với những y bác sĩ, họ làm với một cái tâm rất trong sáng. Tôi rất trân trọng tấm lòng vàng của họ đối với những bệnh nhân nghèo. Thấy bệnh nhân vui cười đã là một niềm hạnh phúc đối với những người làm công tác giúp đỡ như chúng tôi", Thượng toạ Thích Huệ Công chia sẻ.

Được biết, phòng khám được thành lập vào năm 1994. Năm 1996, nơi cũ giải tỏa, phòng khám được quận hỗ trợ 2 mặt bằng mới để duy trì công tác giúp người nghèo. Toàn bộ cơ sở vật chất của phòng khám đều do Nhà nước hỗ trợ, còn chi phí hoạt động thì do Ban bảo trợ Quận 8 tài trợ.

Thượng toạ Thích Huệ Công còn cho biết, mỗi năm để duy trì phòng khám và chẩn trị, phải chi phí khoảng 250 triệu đồng, nhờ phần lớn sự chung tay quý chư tôn đức và các Phật tử xa gần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn