MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Nguyễn Thị Hoàn Xuân, Phó Bí thư Thành ủy Rạch Giá (áo tím) và chị Nguyễn Thúy Hằng, Trưởng ban Điều hành bếp ăn (áo cam) thăm hỏi những vị khách của quán ăn 0 đồng. Ảnh: Nguyên Anh

Quán ăn 0 đồng ấm lòng người khó khăn giữa thành phố biển Tây

NGUYÊN ANH LDO | 24/02/2024 18:00

Không chỉ là điểm tựa cho rất nhiều bà con khó khăn giúp họ có bữa ăn ngon mà quán ăn 0 đồng ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) còn là nơi hội tụ những con người làm thiện nguyện, mang tấm lòng thơm thảo giúp ích cho đời.

Ai có đến biếu, ai thiếu đến cho

Bếp ăn nhân đạo Thiện Tâm thuộc Hội Chữ Thập đỏ TP Rạch Giá (Kiên Giang) vừa khai trương thêm một quán ăn 0 đồng. Đây là chi nhánh thứ 2 (địa chỉ C11-40 đường 3.2, Phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá) sau quán cơm 0 đồng phục vụ xuyên suốt cho bà con khắp nơi, người bệnh, thân nhân nuôi bệnh đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Với sự chung tay góp sức của rất nhiều mạnh thường quân, người thì ủng hộ cho mặt bằng miễn phí, người đóng góp kinh phí, người góp công nấu nướng... đã giúp cho quán ăn 0 đồng đi vào hoạt động.

Quán ăn 0 đồng có nhiều món chay cho bà con tự lựa chọn. Ảnh: Nguyên Anh

Chị Nguyễn Thúy Hằng, Trưởng ban Điều hành bếp ăn cho biết, Quán chay 0 đồng Thiện Tâm chi nhánh 2 đã giúp cho rất nhiều người lao động khó khăn, thu nhập thấp có bữa ăn ngon, dinh dưỡng, an toàn. Với phương châm “ai có đến biếu, ai thiếu đến cho”, sau gần 1 năm thành lập chi nhánh 1, đến nay chi nhánh 2 tiếp tục công việc thiện nguyện nhằm mục đích san sẻ phần nào khó khăn với bà con nghèo, những mảnh đời bất hạnh, người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn.

Thưc đơn của quán đa dạng từ các món chay là cơm, đồ chiên, xào... đến các món khai vị và nước uống tự chọn. Bà con sẽ tự chọn thức ăn, sau khi ăn sẽ tự rửa phần chén, dĩa của mình.

Ông Nguyễn Thanh Giang (66 tuổi) làm nghề chạy xe ôm ở TP Rạch Giá chia sẻ: “Tôi chạy xe chở khách đi qua thấy và ghé vào ăn, đồ ăn rất nhiều món cho mình tự chọn. Ở đây nấu ăn rất ngon lại miễn phí, chúng tôi rất cảm ơn tấm lòng của các mạnh thường quân đã làm ra quán ăn giúp cho bà con lao động nghèo, thu nhập thấp đỡ tốn kém chi phí khá nhiều”.

Chị Nguyễn Thúy Hằng, Trưởng ban Điều hành bếp ăn cho biết thêm, bình quân mỗi ngày quán phục vụ khoảng hơn 600 suất gồm các món ăn chay tự chọn cho mọi người tùy ý lựa chọn theo khẩu vị. “Do chi nhánh 2 mới bước đầu đi vào hoạt động kinh phí và nhân lực cũng còn hạn chế nên trước mắt, chúng tôi phục vụ 3 ngày trong tuần là thứ 3,4,5. Tương lai nếu ổn định và có nhiều kinh phí, nhân lực hơn thì có thể sẽ mở rộng tăng lên 1.200 suất/ngày”, chị Hằng cho hay.

Chị Hằng cũng chia sẻ thêm ở quán cơm 0 đồng phục vụ phát miễn phí cho bà con khu vực bệnh viện thì mỗi tháng phát khoảng 12.000 suất cơm. Bà con là người bệnh, thân nhân nuôi bệnh hoặc người khó khăn đều có thể đến nhận. Những suất cơm đó đã giúp họ giảm bớt chi phí trong thời gian nằm viện điều trị, nhất là những người nằm lâu ngày.

Cần lắm những tấm lòng thơm thảo

Bà Nguyễn Thị Thảo - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Rạch Giá cho biết: TP Rạch Giá hiện cũng tập trung đông người lao động khó khăn, Hội đã vận động nhiều mạnh thường quân chung tay thực hiện quán chay 0 đồng giúp đỡ bà con nghèo có bữa cơm ấm lòng.

“Rất nhiều người bán vé số, nhặt ve chai họ đến ăn và qua đó giảm phần nào chi phí sinh hoạt của họ. Hội rất cảm ơn, ghi nhận tấm lòng vàng đã cùng góp phần chăm lo bữa cơm cho những người khó khăn”, bà Thảo cho hay.

Ông Hồ Văn Tiến (71 tuổi) người tham gia nấu ăn của bếp tâm sự: “Mọi người tham gia phục vụ quán 0 đồng là bằng tấm lòng thiện nguyện, mình muốn đóng góp chút công sức cho cộng đồng xã hội, giúp người khó khăn có bữa cơm ngon là thấy vui, hạnh phúc lắm rồi”.

Bà con đến chọn thức ăn tại các gian trưng bày. Ảnh: Nguyên Anh

Hiện nay, cả 2 chi nhánh của cơm 0 đồng đều đang hoạt động rất tốt, đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng xã hội. Chị Nguyễn Thúy Hằng bộc bạch tâm sự: “Điều mình trăn trở là không chỉ duy trì còn phải mở rộng hơn để mang đến nhiều suất cơm 0 đồng đến bà con khó khăn. Nhiều khi thấy họ đến xếp hàng chờ nhận cơm mà lại hết suất ăn rồi, lúc đó mình mong ước có thể tăng nhiều suất ăn để giúp được nhiều người hơn”.

“Tôi rất mong sẽ có nhiều tấm lòng thiện nguyện, nhiều tình nguyện viên cùng nhau chung sức, chung lòng với tinh thần lá lành đùm lá rách, tham gia với bếp ăn để giúp cho những mảnh đời khó khăn”, chị Hằng trải lòng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn