MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Nguyễn Thành Nhân ngồi trên vỉa hè cùng tấm biển "Gặp là giúp, sửa xe, vá xe, kéo xe, xăng miễn phí". Ảnh: Phương Uyên

Rong ruổi trong đêm sửa xe miễn phí ở TPHCM

PHƯƠNG UYÊN LDO | 05/11/2023 16:11

TPHCM - Vào 21h30 mỗi tối, tại góc đường Cách Mạng Tháng Tám giao với Điện Biên Phủ (Quận 3), không ai còn cảm thấy xa lạ với hình ảnh người đàn ông trung niên xuất hiện với thùng xe có dòng chữ "Gặp là giúp, sửa xe, vá xe, kéo xe, xăng miễn phí".

Tối 28.10, một bạn nữ mồ hôi nhễ nhại dắt chiếc xe máy bị xẹp lốp vào chỗ anh Nguyễn Thành Nhân, mệt tới nỗi nói không thành câu: “Chú ơi, xe con bị xẹp lốp rồi. Chú xem giúp cho con với ạ”. Vừa dứt câu, người đàn ông 50 tuổi vội vã dắt chiếc xe vào bên đường, hết bơm, rồi thử, rồi lại bơm. Cuối cùng, anh mới kết luận xe bị thủng ruột phải thay mới vì ruột cũ đã được vá quá nhiều chỗ. Thấy cô bé có vẻ ngần ngại, anh lại vội nói: “Chú thay miễn phí cho con”.

Những lần sửa xe máy miễn phí như thế này bắt đầu từ 7 năm trước, khi anh Nhân đang hành nghề xe ôm ở huyện Hóc Môn (TPHCM). “Mình không có điều kiện để làm những việc lớn thì giúp trong khả năng của bản thân. Nhiều người đi giữa đêm khuya, xe cán phải đinh, chết máy, hết xăng lúc đêm muộn nhưng không tìm được chỗ sửa hoặc bị hét giá cao gấp 4-5 lần. Mình lại có cái nghề sửa xe nên mua sắm dụng cụ, giúp được ai thì giúp" – anh Nhân chia sẻ.

Một người dân được anh Thành Nhân sửa xe miễn phí tại ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ, tối 28.10. Ảnh: Phương Uyên

Đều đặn mỗi tối, anh Nhân rong ruổi khắp các quận, huyện từ 19h30 đến 2h sáng hôm sau, bất kể mưa gió. Toàn bộ đồ nghề sửa chữa như ruột xe, miếng vá, bơm hơi, dụng cụ nâng xe, bugi cùng can xăng loại 5 lít được anh sắp xếp gọn gàng trong một chiếc thùng được cố định sau yên xe. Chi phí mua đồ gần 2 triệu đồng được anh trích từ thu nhập hàng tháng.

“Mình giúp người khác bằng cái tâm thôi, chứ người ta mua cho mình chai nước, hoặc trả tiền vài ba chục thì không thể nào bù nổi số vốn được. Làm công việc này thì đặt cái tâm vô rồi mình tự lo thôi chứ không chờ mong sự hồi đáp gì cả” - anh Nhân chia sẻ.

Thùng đồ nghề sửa xe của anh Nguyễn Thành Nhân. Ảnh: Phương Uyên

Anh Nguyễn Thành Nhân kể, hồi mới làm, không ít người còn e dè, sợ anh dàn cảnh trấn lột hoặc lợi dụng lúc khó để trục lợi nên từ chối nhận giúp đỡ. Thấy vậy, anh làm tấm biển ghi rõ "Sửa xe miễn phí" kèm số điện thoại của mình để mọi người tin tưởng hơn. Tuy nhiên, việc anh làm khiến một số người khó chịu, gọi điện làm phiền và đe dọa. Anh đành xóa số và không ngồi cố định một chỗ nữa.

Hiện tại, mỗi tối vào đúng 19h, anh thường xuất phát từ ngã tư An Sương hướng về Suối Tiên, rồi lại vòng về Điện Biên Phủ, lại chạy về Quận 8,…và về tới nhà tại Hóc Môn vào 2h sáng hôm sau. Ngoài sửa chữa xe hỏng, anh cũng chuẩn bị sẵn bông băng y tế, thuốc men để sơ cứu cho người gặp tai nạn.

Thời điểm trước đây, anh gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là khoảng thời gian “đinh tặc" nổi lên, nhiều người lợi dụng đêm khuya, rải đinh và nâng giá vá xe lên gấp nhiều lần. Việc anh Nhân giúp đỡ những người di chuyển qua tuyến đường này khiến xích mích xảy ra. Có người đe dọa, không cho anh giúp đỡ trên tuyến đường này nữa. “Nhiều lúc cũng mệt mỏi và chán nản lắm nhưng giúp được nhiều người thì tôi lại thấy rất vui” - anh hào hứng chia sẻ.

Lúc bắt đầu công việc này, anh nhận được khá nhiều sự phản đối từ gia đình lẫn những người xung quanh. Gia đình lo lắng cho anh đi đường đêm khuya dễ gặp tai nạn. Những người xung quanh thì cho rằng anh đang “lo chuyện bao đồng". Tuy vậy, khi thấy được sự quyết tâm, kiên trì giúp đỡ người khác của anh, mọi người cũng dần ủng hộ và không còn cấm cản hay bàn tán nữa.

Được biết, anh chưa hề có ý định dừng lại công việc này. “Không thể nói chính xác thời gian được. Cầu trời cho mình sức khoẻ thì mình sẽ còn làm. Mong sao bản thân còn có thể giúp được nhiều người hơn nữa và lan toả việc tốt này đến mọi người” - anh Nhân tâm sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn