MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nam tài xế bồng đứa bé chập chững đi trên lòng đường Quốc lộ 9 vào lề đường. Ảnh cắt từ video hành trình.

Tài xế nhanh trí cứu cháu bé chập chững trên đường trước khi ôtô tải lao đến

HƯNG THƠ LDO | 09/06/2024 10:22

Quảng Trị - Gần nửa đêm, khi đang di chuyển trên Quốc lộ 9 thì nam tài xế phát hiện phía trước có 1 cháu bé chập chững đi giữa lòng đường. Nam tài xế lập tức phanh xe, mở cửa chạy ra ôm đứa bé chạy vào lề đường trước khi các xe container chạy ngang qua.

This browser does not support the video element.

Đoạn video lấy từ camera hành trình ghi lại cảnh tài xế phát hiện, bồng cháu bé vào lề đường trước khi xe ôtô tải lao đến (Video do tài xế cung cấp).

Ngày 9.6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video được lấy từ camera hành trình, ghi lại cảnh chiếc xe ôtô cá nhân đang di chuyển trên Quốc lộ 9 (tỉnh Quảng Trị) vào buổi tối.

Khi đến đoạn không có đèn đường, đang di chuyển với tốc độ khá nhanh thì tài xế phanh gấp, vì phát hiện phía trước đầu xe bên trái có 1 cháu bé đang chập chững bước đi.

Cũng ở làn đường bên trái, có ánh đèn của xe ôtô tải đang chạy tới, nên tài xế lập tức dừng xe, mở cửa chạy ra ngoài ôm cháu bé. Khi ôm được cháu bé chạy vào lề đường, thì chiếc xe tải ở làn đường bên trái cũng vừa vụt qua.

Nam tài xế Đinh Hoàng Phương. Ảnh: Hưng Thơ.

Người đàn ông kịp thời cứu đứa bé là anh Đinh Hoàng Phương (34 tuổi, nhân viên Xí nghiệp thông tin tín hiệu Bình Trị Thiên, thuộc Công ty Cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng). Anh Phương cho biết, hơn 21h đêm 6.6, khi đang di chuyển từ huyện Hướng Hóa về thành phố Đông Hà trên Quốc lộ 9, đoạn qua xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông) thì anh gặp sự việc nói trên.

“Lúc đó, tôi cũng không kịp suy nghĩ gì cả. Thấy cháu bé chập chững đi giữa đường, nên lập tức phanh xe và chạy ra để bồng bé vào. Cũng may là kịp thời, chứ mấy chiếc xe container chạy đến thì không biết chuyện gì xảy ra, vì trời tối và cháu bé quá nhỏ” – anh Phương chia sẻ.

Sau khi bồng bé trai vào lề đường, anh Phương đi vào ngôi nhà bên đường hỏi thì mới biết bố mẹ cháu đang bận việc ở sau bếp và giao việc giữ em cho người chị 7 tuổi. Nhưng do chị xem tivi không để ý, nên bé trai đã đi ra đường.

Anh Phương nhận lời cảm ơn của đôi vợ chồng, rồi lên xe tiếp tục hành trình, quên cả việc hỏi tên của 2 người.

Được biết, đoạn video liên quan đến vụ việc nói trên được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội và tài xế Phương được nhiều người gửi lời cảm ơn vì hành động dứt khoát, nhanh nhạy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn