MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tâm sự của 5 cụ bà đơn côi tặng tiền ủng hộ phòng dịch COVID-19

NHẬT HỒ LDO | 09/04/2020 07:30

Tất cả 5 cụ bà tại Cà Mau đều có điểm chung là phơi nhiễm chất độc hóa học, cô đơn, không chồng, con, người thân hiện đang ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. Dù là những người đang hưởng trợ cấp các cụ vẫn trích tiền để ủng hộ công tác phòng dịch COVID-19.

Ngày 6.4 UBND tỉnh Cà Mau trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 cụ bà tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh vì có nghĩa cữ cao đẹp trong công tác ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

5 cụ được nhận bằng khen là cụ Quách Thị Chao, 84 tuổi; Nguyễn Thị Phương (81 tuổi); Võ Ánh Nguyệt (62 tuổi); Phan Thanh Nhàn (78 tuổi), Nguyễn Thị Mười (75 tuổi). Tổng số tiền ủng hộ là 23 triệu đồng, đây là số tiền các cụ đã tiết kiệm được trong thời gian qua.

Chuyện tưởng như rất bình thường, nhưng khi tìm hiểu những hoàn cảnh của 5 cụ bà này mới thấy số tiền của các cụ ủng hộ là không bình thường chút nào.

Cụ Quách Thị Chao (84 tuổi) góp 5 triệu đồng cho rằng việc của mình là rất nhỏ ai cũng làm được (ảnh Nhật Hồ)

Theo Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, 5 cụ bà nói trên đều có hoàn cảnh rất éo le. Tất cả các cụ đều cô đơn, không chồng con, đều là những người đã bị nhiễm chất độc hóa học thời chiến tranh để lại. Họ đang nhận sự yêu thương bảo bọc của mọi người, được nhà nước nuôi tại Trung tâm. Người vào Trung tâm lâu nhất vào năm 1997 và sớm nhất là năm 2018.

Tuy nhiên, khi nghe thông tin dịch COVID-19 hoành hành nhiều nơi, ai cũng lo lắng, cũng muốn đóng góp một phần nhỏ của mình cho công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ Quách Thị Chao, 84 tuổi chia sẻ: “Vừa rồi Chủ tịch tỉnh Cà Mau đã ra lời kêu gọi toàn thể đồng bào chung tay góp sức phòng chống dịch bệnh COVID-19. Từ đó, tôi đã đem số tiền tiết kiệm từ hơn 1 năm nay (5 triệu đồng) ủng hộ, xem như là góp một phần nhỏ cho đồng bào trong lúc khó khăn”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho các cụ già neo đơn có nghĩa cử đẹp (ảnh Nhật Hồ)

Cụ Phan Thanh Nhàn, 78 tuổi, là cán bộ hưu trí, thương binh, bị chất độc hóa học vào Trung tâm bảo trợ xã hội từ tháng 7.2001 ủng hộ 5 triệu đồng ví von: “Việc làm của cô như là hạt cát đối với xã hội thôi. Cô nghĩ, nếu có nhiều hạt cát góp lại thì thành đống cát để xây nên bức tường thành ngăn chặn thành công đại dịch COVID-19. Cô nghĩ vậy nên đóng góp vào công cuộc phòng chống dịch của cả nước”.

Còn cụ Nguyễn Thị Phương cho rằng, việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 là việc của toàn dân, toàn xã hội, các cô là con dân của nước Việt không thể đứng ngoài cuộc.

Điều đáng nói là các cụ hiện nay đang sống bằng lương hưu, bằng tiền trợ cấp xã hội theo quy định. Số tiền có được của các cụ từ để dành nhiều năm do các đơn vị, cá nhân tặng các cụ và một phần tiền trợ cấp, nay các cụ đóng góp cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn