MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ công an địa phương chúc Tết gia đình bà Trần Thị Ân trong ngôi nhà mới ở thôn 2, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê. Ảnh: Bộ Công an

Tết Giáp Thìn ấm áp trong những ngôi nhà nghĩa tình

Cẩm Hà LDO | 11/02/2024 16:59

Với những hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn Hà Tĩnh vừa được Bộ Công an, tỉnh Hà Tĩnh, các nhà hảo tâm tài trợ…, niềm vui như được nhân lên gấp bội bởi Tết này, họ được đón Tết trong ngôi nhà nghĩa tình ấm áp và đầy tình yêu thương.

Trong ngôi nhà mới xây xong, bà Trần Thị Ân (ở thôn 2, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê) không giấu được niềm vui sướng khi mùa Xuân này, bà được đón Tết ấm áp trong ngôi nhà nghĩa tình.

Từ nhiều năm trước, bà Ân phải ở trong căn nhà cũ nát, xiêu vẹo. Cũng như bao hộ nghèo khác trên địa bàn, bà luôn ao ước có được một ngôi nhà khang trang, vững chắc. Ước mơ đó giờ trở thành hiện thực khi gia đình bà Trần Thị Ân được tặng căn nhà nghĩa tình do Bộ Công an, tỉnh Hà Tĩnh và các nhà hảo tâm tài trợ.

Ông Đoàn Khắc Chương (80 tuổi, trú tại thôn 10, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cũng chưa từng nghĩ có ngày mình được sống trong căn nhà khang trang. Hơn 20 năm kể từ ngày vợ mất, ông ở vậy nuôi 4 đứa con. Con cái cũng nghèo, chỉ kiếm đủ ăn nên chưa bao giờ ông dám nghĩ tới việc làm lại nhà dù căn nhà cấp 4 đã xuống cấp.

Từ số tiền 50 triệu đồng do Bộ Công an hỗ trợ, các nhà hảo tâm cùng chính quyền ủng hộ và hỗ trợ thêm, đến nay, ông Chương kịp có ngôi nhà mới khang trang để an hưởng tuổi già trước dịp Tết Nguyên đán.

Ông Chương phấn khởi cho biết, Tết này là cái Tết tươm tất nhất của gia đình ông. Ông vui không chỉ vì từ nay được sống trong ngôi nhà mới mà còn sau hơn 20 năm vợ mất, giờ đây, ông có chỗ đặt bàn thờ cao ráo, không sợ nắng, mưa hay mỗi khi nước dâng phải bưng di ảnh chạy lũ như những năm trước.

Chung niềm vui có ngôi nhà mới trong mơ để đón Tết, anh Hồ Hữu Sơn (36 tuổi, trú tại thôn Sơn Liên, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, bản thân từng là cán bộ đoàn năng nổ. Nhưng tai họa ập đến trong một lần đi rừng, anh bị tai nạn thập tử nhất sinh, nằm liệt một chỗ, mọi chi phí và sinh hoạt trong gia đình đều phải dựa vào đôi tay người vợ.

Ngôi nhà với 5 thành viên tá túc suốt 12 năm qua được dựng tạm bợ bằng gỗ tạp, xiêu vẹo và gió lộng tứ bề. Đến tháng 6.2023, gia đình anh Sơn là một trong 2 trường hợp đầu tiên của huyện Hương Sơn được lựa chọn để xây dựng nhà mẫu trước khi nhân rộng ra toàn tỉnh từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an.

Bữa cơm đầu năm mới tại nhà bà Trần Thị Ân, ở thôn 2, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê. Ảnh: Bộ Công an

Theo cổng thông tin điện tử Bộ Công an ngày 11.2, câu chuyện của bà Ân, gia đình ông Chương và anh Sơn là 3 trong số gần 600 hoàn cảnh khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã được nhận những ngôi nhà tình nghĩa từ chủ trương nhân văn, ấm áp nghĩa tình của Bộ Công an.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh của Bộ Công an góp phần vơi bớt đi sự thiếu thốn, giúp người dân có thêm niềm tin, động lực, sự lạc quan để vươn lên trong cuộc sống.

Thực hiện chủ trương này, Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ động, tích cực trong quá trình thực hiện, đặc biệt là huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ đóng góp ngày công giúp người dân làm nhà, vận chuyển nguyên vật liệu, thi công nhà ở, chung sức đồng lòng thực hiện chính sách “không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn