MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thầm lặng những người trung chuyển đồ tiếp tế trong khu cách ly ở Đà Nẵng

Hải Ngọc LDO | 03/08/2020 07:30

Đều đặn từ 6h sáng, ông Lưu Văn Đãi (đường Hải Phòng, Đà Nẵng) và mọi người trong nhóm tự nguyện của mình lại vận chuyển giúp nhiều gia đình muốn gửi nhu yếu phẩm vào trong khu cách ly tại 3 bệnh viện.


Bảng thông báo với dòng chữ “Nhận chuyển đồ cho người trong khu cách ly” được đặt ngay hàng rào chắn đường Hải Phòng. Đây là hoạt động của nhóm tự nguyện do ông Trần Danh, Lưu Văn Đãi (trú tại kiệt 144, Hải Phòng, Đà Nẵng)  - những người có nhà trong khu phong tỏa cùng nhau thực hiện.

Theo ông Đãi, những ngày đầu trong khu phong tỏa, lực lượng chức năng liên tục nhận đồ từ bên ngoài gửi vào bên trong khu cách ly. Chứng kiến thấy các lực lượng chức năng vất vả vì người nhà liên tục nhờ gửi đồ nên ông và mọi người muốn được giúp đỡ điều gì đó.

Ông Đãi nhận đồ của người nhà gửi vào bên trong khu cách ly. Ảnh: Mai Hương

“Tâm lý của người nhà hiện tại ai cũng lo lắng nên liên tục gửi các đồ thiết yếu vào. Các chiến sĩ ở các chốt không thể liên tục giúp đỡ mọi người nên vài lần chúng tôi ra phụ giúp, rồi quyết định thành lập nhóm này”, ông Đãi nói.

Hiện tại có 5 người dân sống trong khu cách ly cùng nhau thực hiện để bảo vệ sức khỏe, cùng nhau vận chuyển các chuyến hàng thiết yếu được đến tay người bệnh và các y bác sĩ nhanh chóng nhất. Với dụng cụ là một chiếc xe máy và một chuyến xe kéo, ông Đãi, ông Danh cùng 3 người trong khu phố cùng nhau vận chuyển các hàng hóa được gửi vào bên trong.

Người nhà ghi rõ thông tin trước khi chuyển vào khu cách ly. Ảnh: Mai Hương

Để đảm bảo những hàng gửi đến đúng tay người nhận, ông Đãi thường dặn dò người nhà phải viết đầy đủ thông tin, số điện thoại rõ ràng hoặc cẩn thận hơn thì nên báo người nhận đến trước cổng bệnh viện để trao tận tay. 

Chị Lê Thị Hà có người nhà bệnh nhân đang cách ly tại Bệnh viện C Đà Nẵng chia sẻ: “Hiện tại, ba tôi đang điều trị tiểu đường trong viện nên thực phẩm của ba tôi chủ yếu là đồ ăn theo chế độ nên tôi phải liên tục gửi đồ vào cho ba. Ngày đầu tôi gặp nhiều khó khăn nhưng từ khi có các chú ở đây giúp thì gia đình cũng yên tâm hơn. Tôi rất trân trọng tấm lòng giúp đỡ của các chú ở đây”.

Ông Đãi xếp đồ trước khi vận chuyển vào bên trong. Ảnh: Mai Hương

Với ông Đãi, ông Danh và những người hàng xóm của mình, niềm vui được góp sức giúp đỡ mọi người trong khu cách ly khiến bản thân quên đi những mệt nhọc, khó khăn để cùng nhau đóng góp công sức trong cuộc chiến chống dịch này.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn