MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thanh niên nặng lòng với chuyến xe cứu thương nghĩa tình

HOÀNG LỘC LDO | 09/04/2023 08:38

Ra sức làm thêm, tiết kiệm chi tiêu để dành tiền mua xe cứu thương vận chuyển bệnh từ thiện, chàng trai trẻ Lê Hoài Nhân ở xã Tân Dương (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp), được mọi người yêu mến cảm phục.

Tiết kiệm tiền mua xe cứu thương 

Lê Hoài Nhân, sinh năm 2000 cho biết, từ lúc còn học lớp 2, một lần trên đường đi học về anh không may bị tai nạn. May mắn nhờ có người đi đường đã hỗ trợ và đưa vào bệnh viện kịp thời. Không những vậy, người tốt bụng ấy còn hỗ trợ chi phí điều trị.

Năm 2021, anh Nhân đã tiết kiệm chi tiêu mua được chiếc xe vận chuyển người bệnh tại huyện Lai Vung. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Chính vì nghĩa cử này mà tôi đã ấp ủ hy vọng khi lớn lên cũng sẽ trở thành một người tốt để giúp đỡ những hoàn cảnh, những người không may gặp nạn như mình”, Lê Hoài Nhân chia sẻ.

Nghĩ là làm, đầu năm 2021, lúc còn là sinh viên, vừa đi học, vừa đi làm thêm, anh đã tiết kiệm mua được 1 chiếc xe cứu thương vận chuyển người bệnh ở địa bàn xã Tân Dương. Sau đó, được nhiều nhà hảo tâm biết đến và hỗ trợ nên anh đã có thêm 2 xe mới.

“Hiện đội có 3 xe cứu thương hoạt động liên tục. 1 xe ở Lai Vung, 2 xe ở Cần Thơ. Các chuyến xe này chủ yếu do tôi trực tiếp lái. Trong trường hợp có nhiều ca cấp cứu cần xe cùng 1 lúc thì phải thuê tài xế”, anh Nhân cho biết thêm.

 Nhiều hoàn cảnh gia đình đã được đưa đến nơi điều trị bệnh kịp thời. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông Bảy Trung, người dân Cần Thơ kể lại: “Một lần tôi có việc gấp nên chạy xe hơi nhanh rồi tông vào xe tải bất tỉnh tại chỗ. Nhờ người dân gọi điện cho chú Nhân đến đưa đi cấp cứu kịp thời, nếu trễ hơn không biết bây giờ ra sao”. 

Là người từng bị bệnh nặng được hỗ trợ đưa đi cấp cứu lúc nửa đêm, bà Sáu Hà ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung kể lại: “Tự nhiên khoảng hơn 1 giờ đêm tôi bị khó thở nên bảo con trai gọi xe ôm đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do đêm khuya nên không gọi được xe, may nhờ có người hàng xóm gọi điện thoại cháu Nhân đến đưa đi cấp cứu kịp lúc”.

Anh Nhân cho biết thêm, khi cả 3 xe cứu thương cùng lúc đều phải vận chuyển các ca bệnh mà có thêm trường hợp thứ 4 cần hỗ trợ thì anh phải thuê taxi để chở người bệnh kịp thời”.

“Như trường hợp của bà Phan Thị Dưng ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu bị tai biến, trở nặng phải đi chữa trị gấp nên tôi đã nhờ thuê 1 xe taxi từ Bạc Liêu đến Cần Thơ. Hoàn cảnh nhà bà ấy khó khăn nên mới nhờ đến mình”, anh Nhân kể lại.

Thêm nữa những chuyến xe 0 đồng

Anh Nhân thông tin tin thêm, từ năm 2021 đến nay đã vận chuyển khoảng hơn 500 trường hợp người bệnh nhiều nơi trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, các nạn nhân tai nạn giao thông ở tỉnh Đồng Tháp và Cần Thơ.

 Hoạt động chuyến xe cứu thương không kể ngày hay đêm. Ảnh: Nhân vật cung cấp. 

Với ánh mắt tràn đầy hy vọng, anh Hoài Nhân tâm sự: “Trong thời gian tới tôi vẫn duy trì hoạt động và mở rộng nhiều chuyến xe 0đ hơn nữa để giúp đỡ bà con tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp và tất cả các bệnh nhân tại TP Cần Thơ”

Đồng cảm với hoạt động ý nghĩa của anh Nhân, một mạnh thường quân giấu tên đã chi hơn 800 triệu đồng mua mới 2 xe để trang bị thành xe cứu thương miễn phí và hàng tháng chi tiền xăng từ 8 – 10 triệu đồng giúp cho việc đi lại được phần thuận lợi.

Ngoài các chuyến xe 0 đồng anh Nhân còn tổ chức các hoạt động thiện nguyện như tặng gạo, nhu yếu phẩm cho người dân các nơi. Về phần mình, chàng trai trẻ Lê Hoài Nhân đã đăng ký hiến tạng sau khi qua đời.

Anh Nhân đăng ký hiến tạng khi qua đời. Ảnh: Hoàng Lộc 

Bà Đỗ Thị Phấn – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Dương (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) cho biết: “UBND xã trân trọng tấm lòng và hoạt động thiện nguyện ý nghĩa của em Lê Hoài Nhân trong việc giúp nhiều hoàn cảnh gia đình khó khăn tại địa phương có điều kiện đến bệnh viện chữa trị kịp thời. Mong rằng trong thời gian tới, em Nhân tiếp tục thực hiện những chuyến xe cứu thương miễn phí và tăng cường các hoạt động thiện nguyện tại địa phương”.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn