MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điểm trường mới ở thôn Cheng Tong, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam vừa được khánh thành. Ảnh: Thuỳ Trang

Thắp sáng điểm trường vùng cao Quảng Nam

THUỲ TRANG LDO | 29/12/2020 07:00

Cuối tháng 12, khi nhà nhà bận rộn với công việc cuối năm thì CLB “Bạn thương nhau” tại Đà Nẵng lại lặn lội lên huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt. Đó là khánh thành một điểm trường ở thôn Cheng Tong, xã Trà Cang, mang đến niềm vui, ánh sáng hy vọng sau một năm nhiều biến cố với người dân nơi đây.

Điểm trường Cheng Tong khi đi vào hoạt động sẽ phục vụ 50 em học sinh mầm non và tiểu học.

Anh Nguyễn Bình Nam – Chủ nhiệm CLB “Bạn thương nhau” cho biết, tổng kinh phí xây dựng của điểm trường là 550 triệu đồng do hơn 200 tổ chức, cá nhân cùng chung tay ủng hộ.

Những ngày cuối năm, một điểm trường ở huyện Nam Trà My được khánh thành mang lại niềm vui cho người dân. Ảnh: Thuỳ Trang

Đây là điểm trường thứ 15 mà CLB đã vận động thực hiện. Vậy nhưng vừa bước vào thôn khi trời đã xẩm tối, nhiều thành viên trong nhóm reo lên: “điểm trường kia rồi, đã sáng đèn rồi”.

Mọi người chia nhau đi từng phòng học rồi ồ lên đây là phòng học, đây là phòng nghỉ cho thầy cô giáo. Vậy là từ nay, cô không cần phải lo mưa gió, trò không cần phải đi xa hàng giờ để kiếm cái chữ nữa.

Điểm trường sẽ là nơi học tập của 50 em học sinh. Ảnh: Thuỳ Trang

“Đây không phải là điểm trường xa, khó khăn hay thi công lâu nhất nhưng điểm trường Cheng Tong được khánh thành sau một năm mà người dân Nam Trà My gặp quá nhiều biến cố, tang thương. Với chúng tôi, điểm trường như hy vọng về một ngày mai, huyện miền núi Quảng Nam sẽ lại tràn ngập những niềm vui trong đôi mắt trẻ” – anh Nam chia sẻ.

Có mặt trong ngày cắt băng khánh thành chị Trương Thị Luôn – Bí thư Chi bộ thôn xúc động nói, có điểm trường mới này, không chỉ các em nhỏ ở thôn Cheng Tong mà các thôn khác, xã khác ở bên cạnh cũng sẽ được đến trường trong niềm vui.

“Trước đây, con em trong thôn đi học phải đi rất xa, mất cả tiếng đồng hồ mới đến trường, qua những con dốc cao mà người lớn đi còn khó nhọc huống gì những đứa trẻ 6 tuổi. Thế nhưng nay có điểm trường này rồi, các em sẽ được đi học mỗi ngày. Chúng tôi mong chờ ngày khánh thành này và nay, nó như ngày hội của cả thôn làng” – chị Luôn chia sẻ.

Quả thật, ngày khánh thành ngôi trường chẳng khác gì ngày hội làng. Chẳng những trẻ con, thầy cô vui mừng mà niềm vui còn lan toả đến từng người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn