MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Percy Smith (phải) đang là thầy giáo dạy tiếng Anh. Ảnh: Thanh Vũ

Thầy giáo Tây "thất nghiệp" kêu gọi ủng hộ người bạn Việt giúp người nghèo

Thanh Vũ LDO | 05/06/2021 06:00
Cảm động trước việc làm ý nghĩa của người bạn tại Việt Nam, thầy giáo dạy tiếng Anh Percy Smith (người Anh) đã kêu gọi mọi người ủng hộ để người bạn của anh có thể giúp đỡ thêm nhiều người nghèo.

Thầy giáo "thất nghiệp" với đam mê giúp ích cho cộng đồng

Trong 3 tháng qua, anh Nguyễn Quốc Bảo (quê Bà Rịa - Vũng Tàu) vẫn đều đặn 2 buổi/1 tuần đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu và chế biến những suất ăn trưa cho người nghèo, người lang thang ở TPHCM.

Những ngày đầu thực hiện, anh Bảo một mình chuẩn bị từ 40 đến 50 suất ăn. Do cảm thấy làm không kịp, cộng thêm muốn làm số lượng nhiều hơn, anh đã nhờ người bạn thân đến từ Anh là Percy Smith giúp đỡ. Nhờ có sự giúp đỡ của Percy, số lượng phần ăn trong mỗi buổi đã lên hơn 100 phần.

Percy Smith đang là thầy giáo dạy tiếng Anh tại Quận 3, TPHCM. Dịch COVID-19 bùng phát khiến anh không thể tiếp tục công việc giảng dạy. Tuy nhiên, Percy cho rằng đây cũng là cơ hội tốt để anh cùng Bảo làm nhiều việc giúp đỡ cộng đồng. Hiện tại, Percy còn rủ thêm người bạn đến từ Nga của anh là Sonya đến giúp.

Percy Smith (phải) và người bạn đến từ Nga - Sonya (trái). Ảnh: Thanh Vũ

"Tôi đã tham gia cùng Bảo nấu ăn cho người nghèo được 2 tuần. Trước khi mời tôi tham gia, Bảo đã làm việc này một mình, tôi thật sự ngưỡng mộ anh ấy", Percy chia sẻ.

Không chỉ trực tiếp giúp, anh Percy còn đăng lời kêu gọi giúp đỡ cho hoạt động của anh Bảo ở các trang mạng xã hội. Đa phần người ủng hộ quỹ là người nước ngoài, những người đã từng biết 2 anh. Bên cạnh đó, cũng có người Việt biết được thông tin đã ngỏ ý đóng góp và tham gia cùng. Sau khi đăng tải kêu gọi ủng hộ, Percy Smith và Bảo đã có thêm kinh phí để duy trì bếp ăn ý nghĩa này.

Lan toả yêu thương giữa mùa đại dịch

Anh Bảo đang kinh doanh cho thuê xe máy ở khu Bùi Viện, Quận 1. Percy đến Việt Nam du lịch và thuê xe máy tại cửa hàng của anh. Do dịch bệnh, không có khách du lịch, công việc của anh Bảo đã ngưng hơn 1 năm nay. Hiện thu nhập chủ yếu của anh là từ khách thuê xe dài hạn trả tiền theo tháng. “Tôi và Percy biết nhau cũng được 4 năm, anh ấy là người có rất nhiều năng lượng tích cực. Percy nói với tôi là có một vài người bạn ở Anh cũng muốn giúp người nghèo và anh ấy đề nghị đăng bài kêu gọi. Từ khi Percy kêu gọi hỗ trợ, tôi cũng nhận được sự quan tâm và hỗ trợ tài chính để tiếp tục duy trì hoạt động ý nghĩa này".

Anh Bảo tự đi chợ nấu ăn cho người nghèo. Ảnh: Thanh Vũ

"Do tôi ăn chay trường nên các món tôi làm đều bằng rau củ và đậu phụ. Chi phí mỗi buổi nấu vào khoảng 1 triệu đồng. Dịch bệnh khiến cuộc sống của nhiều người khó khăn hơn nên tôi vẫn muốn duy trì bếp ăn này. Giữa tình hình dịch bệnh thì tôi cũng khá lo lắng khi đi lại. Tuy nhiên, cả tôi và Percy đều cố gắng giữ an toàn và chấp hành nghiêm quy định 5K. Quan trọng là tôi và anh ấy đang cố gắng cho đi từng chút tình thương và sự sẻ chia”, anh nói thêm.

Các món ăn anh Bảo làm đều là đồ chay. Ảnh: Thanh Vũ

Ngoài việc duy trì bếp ăn này, căn phòng đang được anh Bảo thuê ở Quận 10 còn là một lớp học tiếng Anh miễn phí cũng như nơi cưu mang động vật bị bỏ rơi.

Nói về người bạn của mình, Percy hào hứng chia sẻ: "Bảo là người tốt nhất tôi từng gặp, đối với tôi, anh ấy giống như một anh hùng giữa TPHCM. Số tiền trong quỹ đang nhiều lên mỗi ngày và chúng tôi dự định sắp tới sẽ hỗ trợ các bệnh nhi ung thư, người già, người có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng những ngôi nhà tình thương”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn