MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thầy giáo về hưu truyền cảm hứng chống dịch COVID-19 qua tranh vẽ

Thanh Chân LDO | 27/04/2020 07:30

Những bức tranh cổ động chống dịch COVID-19 được thầy giáo về hưu Trần Minh Lý (62 tuổi, quận 2, TPHCM) trưng bày ngay tại phòng khách, gây ấn tượng cho người nhìn khi vừa bước vào nhà. 

Trong những lúc rảnh rỗi ở nhà tránh dịch COVID-19, ông Trần Minh Lý (62 tuổi, quận 2, TPHCM) lại ngồi cặm cụi để chăm chút cho tác phẩm hội họa cổ động chống dịch của mình.

Chia sẻ về ý tưởng vẽ tranh cổ động, ông Trần Minh Lý nói: "Trong những ngày đầu thành phố thực hiện lệnh cách ly xã hội, tôi thường xem báo đài và nhìn thấy hình ảnh thành phố đang cùng nhau chống dịch.

Đặc biệt, những hình ảnh vội ngủ, vội ăn bữa cơm của các y bác sĩ cùng những giây phút căng mình chống dịch đã gây xúc động với tôi. Đó là một cảm xúc khó tả và tôi muốn đưa những hình ảnh y bác sĩ lên tác phẩm nghệ thuật của mình. Vẽ tranh cũng là sự góp sức nhỏ của tôi để tri ân đội ngũ y bác sĩ". 

"Chung tay chiến thắng bệnh dịch" (bên phải) là tác phẩm đầu tiên và tâm đắc nhất của ông Trần Minh Lý. Ảnh: Thanh Chân.

Bức tranh tâm đắc nhất của ông cũng chính là bức tranh chứa đựng cảm xúc dâng trào lần đầu tiên khi nhìn thấy hình ảnh lực lượng ngành y trong cuộc chiến chống lại COVID-19.

Bức tranh này với tên gọi "Chung tay chiến thắng bệnh dịch" được vẽ trên nền vải bằng màu acrylic và hoàn thiện trong khoảng 5-6 ngày. Theo đó, bức tranh khắc họa hai bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch với quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.  

Nguồn động viên lớn để ông Trần Minh Lý có thể hoàn thiện tốt ý tưởng của mình đến từ vợ ông - bà Nguyễn Thị Kim Thanh (62 tuổi). Bà là người tạo dựng lại hình ảnh, diễn tả lại những động tác mà ông Trần Minh Lý chỉ thấy thoáng qua trên báo đài để hình dung chân thật về các nhân vật và truyền tải cảm xúc của người vẽ một cách tốt nhất.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - vợ ông Trần Minh Lý luôn nhiệt tình ủng hộ những công việc của chồng. Ảnh: Thanh Chân.

Mục đích vẽ tranh ban đầu chỉ để truyền cảm xúc của cá nhân đến cho người thân trong gia đình. Tuy nhiên, những bức tranh cùng thông điệp ý nghĩa đã lan tỏa khắp cộng đồng. 

"Tôi không ngờ lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người đến vậy. Nhiều người đã đồng cảm với tôi, cùng nhau tri ân lực lượng ngành y đã ngày đêm thầm lặng chiến đấu để chiến thắng dịch COVID-19. 

Vốn là thầy giáo mỹ thuật và có niềm đam mê nghệ thuật ngay từ nhỏ, tôi vẫn sẽ sáng tác, tiếp tục những đề tài tôi ấp ủ, xúc cảm trong lúc ở nhà tránh dịch, không phải hết dịch là hết vẽ" - ông Trần Minh Lý tâm sự.

Những sản phẩm tái chế từ nhựa được hai vợ chồng lưu giữ trong một chiếc tủ lớn ngay góc nhà. Ảnh: Thanh Chân. 

Ngoài sáng tác hội họa, ông Trần Minh Lý còn có sở thích làm đồ tái chế từ rác thải nhựa từ 2 năm nay. Tại nhà ông hiện có chiếc tủ lớn để trưng bày nhiều tác phẩm thân thiện với môi trường này. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn