MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Nguyễn Thanh Đức (ngoài cùng, bên trái) trong một chuyến đi làm từ thiện. Ảnh: Hoàng Lộc

Thu nhập 6 triệu đồng/tháng, dược sĩ vẫn tự trích tiền hỗ trợ người nghèo

Hoàng Lộc LDO | 22/02/2023 11:00

Thu nhập 6 triệu đồng/tháng nhưng chàng dược sĩ 9X vẫn cố gắng tiết kiệm chi tiêu, dành tiền tặng quà thường xuyên cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, nơi anh sinh ra và lớn lên.

Chia sẻ từ những điều nhỏ nhất

Thu nhập hằng tháng từ đồng lương dược sĩ chỉ 6 triệu đồng, phải lo chi tiêu cá nhân, lo tiền học phí để tiếp tục học, nhưng anh Nguyễn Thanh Đức (32 tuổi, ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) vẫn cố gắng dành dụm để đều đặn trao những phần nhu yếu phẩm thiết thực đến nhiều hoàn cảnh khó khăn. “Tuy phần quà không có giá trị cao nhưng đối với bà con có hoàn cảnh kinh tế khó khăn cũng giúp họ phần nào bữa cơm trong những ngày tiếp theo. Họ rất vui, có người nhận quà mừng rơi nước mắt” - anh Đức tâm sự.

Gia đình biết chàng trai trẻ thực hiện việc làm tốt như vậy đã ủng hộ và góp thêm một phần kinh phí. Từ đó, đều đặn hằng tháng, anh mang hàng chục phần quà đến với bà con khó khăn tại 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Bà Nguyễn Thị Đẹp (66 tuổi, là một trong những hộ gia đình khó khăn ở xã Phú Đức) chia sẻ, bà bị tai biến, chồng cũng lớn tuổi không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy, thu nhập bữa được bữa không. “Nhận được quà của chú Đức, tôi rất vui vì thấy mình còn được nhiều người quan tâm đến. Dù nhà tôi ở miệt trong ruộng, xe không vào được phải đi bộ khá xa, nhưng chú Đức vẫn vào đến tận nơi” - bà Đẹp nói. 

Thanh Đức hiện làm việc tại một nhà thuốc Tây ở thị trấn Long Hồ và đang tiếp tục học đại học chuyên ngành dược tại TP.Vĩnh Long. Dù công việc và việc học khá bận rộn, nhưng đều đặn hằng tháng, anh đều cố gắng sắp xếp thời gian để tự tay mang những phần quà đến với bà con khó khăn.

Nói về việc tiết kiệm để lo cho người nghèo, Đức chia sẻ: “Tôi dùng bữa sáng tiết kiệm như xôi, bánh mì, hạn chế đi chơi, du lịch hay cafe, chỉ tiêu xài cá nhân cho những việc thật sự cần thiết để dành dụm có thêm chút kinh phí gửi tặng những mảnh đời khó khăn”.

Lan tỏa yêu thương

Anh Đức cho biết thêm, qua những chuyến thiện nguyện, nhiều nhà hảo tâm biết và ngỏ ý đóng góp thêm để trao tặng được nhiều phần quà hơn, nhưng anh đã xin từ chối nhận tiền. “Việc làm và việc học của tôi đã quá bận rộn nên khi có nhà hảo tâm ngỏ ý, tôi mời họ tham gia cùng vào các dịp mà tôi chủ động được thời gian. Nhận và giữ tiền của những nhà hảo tâm càng thêm phần lo. Lo nhất là sử dụng khi nào và chứng minh ra sao” - anh Đức bộc bạch.

Là một trong những nhà hảo tâm đã cùng anh Đức mang những phần quà đến với những hoàn cảnh thiếu trước hụt sau, chạy lo từng bữa cơm, chị Thái Trinh (ở khóm 1, thị trấn Long Hồ) chia sẻ: “Lúc trước, thấy em Đức làm việc này tốt, mẹ tôi muốn gửi một ít tiền góp thêm tặng bà con, nhưng em Đức không nhận mà chỉ mời tôi đi cùng. Và từ đó tôi cùng tham gia với Đức mỗi khi có dịp” - chị Trinh chia sẻ.

Ông Nguyễn Trường Ai - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú Đức - cho biết, tại địa phương còn nhiều hoàn cảnh gia đình khó khăn, có nhà ở khá xa các tuyến đường chính. Tuy nhiên, anh Đức không quản khó khăn mà chọn tặng quà những hộ gia đình như thế.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Bí thư Huyện đoàn Long Hồ - cho biết, anh Đức đang thể hiện tốt công tác cộng đồng, đặc biệt là quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời bất hạnh trong huyện. Không chỉ dùng chính số tiền của bản thân và gia đình mà còn kết nối với nhiều nhà hảo tâm đến tận nơi, trao tận tay những gia đình khó khăn. Mong rằng anh Đức tiếp tục thực hiện việc này trong thời gian tới, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.   

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn