MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiếc áo cũ có số tiền 5 triệu đồng mà 2 học sinh phát hiện. Ảnh: NVCC.

Tiền, vàng trong quà cứu trợ: Người già, trẻ nhỏ đều tìm cách trả lại

HƯNG THƠ LDO | 03/11/2020 13:30

Họ là những người đồng bào thiểu số ở tỉnh Quảng Trị, dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng khi phát hiện trong áo quần cũ là quà cứu trợ có vàng và tiền mặt, họ không bỏ túi mà tìm cách trả lại.

Ông Hồ Văn Xương (88 tuổi) là hộ nghèo, trú ở thôn A Sóc Lìa, xã Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Dịp mưa bão dài ngày vừa rồi, ông Xương nhận được một số món quà của chính quyền và các đoàn từ thiện.

Vợ chồng ông Hồ Văn Xương phát hiện vàng trong chiếc áo cũ. Ảnh: NVCC.

Hôm trước, hội người cao tuổi có gửi cho ông một số áo quần cũ do đoàn từ thiện đem đến. Khi đưa về nhà, ông Xương và vợ kiểm tra thì phát hiện có 4 khâu vàng và 1 đôi khuyên tai bằng vàng tây.

Ngoài việc thông báo với thôn và xã, ông Xương còn nhờ người thân chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội để tìm chủ nhân của số tài sản bỏ quên trong túi áo. Ông Hồ Văn Chung - Chủ tịch UBND xã Lìa cho hay, đến tối 2.11, vẫn chưa có ai nhận là chủ nhân của số vàng do ông Xương tìm thấy.

Cũng từ áo quần cũ được đoàn cứu trợ tặng, em Hồ Thị Huê và Hồ Thị Thanh Hoài (học sinh lớp 5 của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) phát hiện trong chiếc áo ấm có 5 triệu đồng tiền mặt. Ngay khi phát hiện có tiền trong món quà được nhận, 2 em học sinh báo lên nhà trường.

2 học sinh cùng số tiền 5 triệu đồng được tìm thấy trong chiếc áo cũ. Ảnh: NVCC.

Được biết, áo khoác có chứa số tiền 5 triệu đồng nằm trong số hàng từ đoàn cứu trợ của “Chị Phượng cùng bạn bè ở Thành phố Hồ Chí Minh” gửi ra trợ giúp cho học sinh vùng miền núi huyện Vĩnh Linh. Tạm giữ số tiền mà 2 học sinh phát hiện, các thầy cô giáo ở ngôi trường này đã cùng chia sẻ hình ảnh chiếc áo cùng số tiền phát hiện với mong muốn "Chị Phượng" sẽ biết sự việc mà liên hệ.

Đợt mưa lũ dài ngày vừa qua, tại tỉnh Quảng Trị gánh chịu nhiều thiệt hại, nên nhiều đoàn từ thiện từ khắp các tỉnh thành đã đến chia sẻ khó khăn và hỗ trợ cho người dân. Ngoài nhu yếu phẩm như gạo, mỳ tôm, mắm muối… thì nhiều người dân ở miền núi tỉnh Quảng Trị nhận được khá nhiều áo quần cũ.

Giữa bộn bề thiếu thốn, quà cứu trợ là áo quần cũ đối với họ là món quà giá trị. Nhưng khi phát hiện trong túi áo, túi quần có tiền hoặc vàng, họ sẽ tìm cách trả lại.

Gần đây, LĐO có bài viết "2 nông dân tìm chủ của tiền và vàng bỏ quên trong áo quần hỗ trợ lũ lụt", thông tin việc ông Hồ Văn A Tia và Hồ Mới ở xã Ba Tầng (huyện Hướng Hóa) tìm được 10 triệu đồng và 1 khuyên vàng tây ở áo quần cũ, họ đã tìm được chủ nhân của số tài sản. Và bất ngờ, món quà mà họ nhận lại còn hơn cả số tài sản mà họ tìm cách trả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn