MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tôi mắc 2 căn bệnh và đam mê làm từ thiện tại cầu Cần Thơ

Tạ Quang LDO | 15/10/2021 09:30

Tôi Phạm Ngọc Hương, sinh năm 2003 quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đang mang trong mình bệnh thận và viêm dạ dày nhưng vẫn muốn đóng góp một phần sức nhỏ bé của mình trong việc phát những phần bánh, nước, cháo cho người dân từ các tỉnh phía Nam về.

Trước đó tôi theo học nghề nail, giờ đang tạm dừng việc học để ra hỗ trợ phát lương thực cho người dân về quê.
Công việc hàng ngày của tôi thường bắt đầu từ 14h chiều, việc đầu tiên là sang nhà chị trưởng nhóm tại phường Hưng Phú (Cái Răng) để đóng các gói bánh, chai nước và cháo vào hộp.
Hiện công việc phát đồ ăn cho người dân về quê tôi và nhóm đã làm được hơn 10 ngày.
Trước khi vào việc phát đồ ăn cho người dân, tôi luôn bảo vệ cho mình bằng một bộ đồ bảo hộ, găng tay, kính chống giọt bắn.
Mặc dù bị thận, viêm dạ dày hoặc nắng, mưa nhưng tôi vẫn quyết tâm muốn góp một phần sức nhỏ bé để giúp đỡ người dân.
Những phần ăn được gửi tặng đến người dân.
Mỗi lần phát đồ ăn xong tôi phải xịt khuẩn để phòng dịch.
Nhiều lúc gặp hoàn cảnh khó khăn như đi xe đạp, đi bộ,… mà tôi không kìm được lòng.
Những lúc không có người qua, tôi thường ngồi nghỉ ngơi nói chuyện với mọi người.
Việc đi làm thiện nguyện như này cộng thêm sức khỏe cũng không được tốt gia đình có khuyên nhưng thấy thương mọi người nên tôi vẫn quyết định đi làm.
Tôi mong sao dịch bệnh mau hết để cuộc sống của bà con trở lại bình thường và tôi tiếp tục đi học.
Công việc của tôi kết thúc vào khoảng 23h đêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn