MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Từ rốn lũ miền Trung hướng đến thủ đô gió ngàn

Lam Thanh LDO | 14/09/2024 06:00

Những chuyến xe thiện nguyện mang theo nhu yếu phẩm, tình cảm của người dân Hà Tĩnh hỗ trợ các địa phương lụt tại Thái Nguyên.

Xuất phát từ 4 giờ sáng tại huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh), chuyến xe thiện nguyện của "Dân Hương Sơn" vượt gần 500km đến các khu vực ngập lụt trong trận lũ lịch sử tại Thái Nguyên. Ngồi trên chuyến xe, tâm trạng của tất cả thành viên đều hướng về Thái Nguyên, mong người dân vùng lũ bình an.

Người dân chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên trong đợt lũ. Ảnh: Quốc Hoàn

"Không chỉ mang theo nhu yếu phẩm cần thiết, chuyến xe còn mang theo tình cảm, nghĩa cử lá lành đùm lá rách của người dân miền Trung đến vùng ngập lụt tại Thái Nguyên.

Từ khi thấy các thông tin về việc tỉnh Thái Nguyên bị ngập lụt nặng, nhiều hộ dân bị cô lập, thiếu các nhu yếu phẩm nên chúng tôi quyết định kêu gọi hỗ trợ. Khi đủ số lượng thì mọi người quyết định trực tiếp vận chuyển, đưa tận tay những người dân cần thiết", anh Trần Hiệp cho biết.

Theo anh Hiệp, Hương Sơn là huyện miền núi, vùng rốn lũ miền Trung. Sống trong lũ nên hiểu cảnh vất vả, những mất mát, thiếu thốn khi ngập lụt đi qua. Vì 2 chữ đồng bào thiêng liêng nên hiện rất nhiều chuyến xe xuất phát từ các tỉnh miền Trung hỗ trợ người dân phía Bắc sau cơn bão số 3.

Cũng theo anh Hiệp, đoàn xe di chuyển từ sáng sớm từ Hương Sơn gồm 15 người. Mất gần nửa ngày mới đến được Thái Nguyên. Trong chương trình lần này sẽ trao 35 suất quà tại TP Phổ Yên, 35 suất tại huyện Phú Bình, 30 suất tiền mặt cho cựu thanh niên xung phong tỉnh Thái Nguyên. Đoàn sau đó sẽ tiếp tục di chuyển hỗ trợ các khu vực khác.

Một số khu vực tại tỉnh Thái Nguyên vẫn ngập. Ảnh: Lam Thanh

Chưa hết bàng hoàng sau cơn lũ lịch sử, bà Nguyễn Thị Tuyết (TP Phổ Yên), cho biết nước dâng nhanh nên nhiều gia đình không kịp trở tay. Mọi người phải đi ở nhờ, một số không kịp di dời thì bị cô lập, thiếu nước, thiếu điện. Hiện nhiều khu vực nước vẫn chưa rút hẳn, mọi tài sản trong nhà đều ngâm nước, hư hỏng gần hết.

"Trong khó khăn, hoạn nạn nhưng nhận được sự trợ giúp, hỗ trợ của mọi người thật sự rất xúc động. Sự chia sẻ này vô cùng kịp thời khi người dân vừa trải qua trận lũ lịch sử, thiếu thốn đủ thứ.

Nhiều đoàn đi từ miền Trung, miền Nam ra hỗ trợ. Đây sẽ là nguồn động viên to lớn để mọi người cố gắng vượt qua giai đoạn này. Sớm ổn định cuộc sống để trở lại sinh hoạt bình thường", bà Tuyết cho hay.

Trong trận lũ lịch sử vừa qua, hàng trăm đoàn tình nguyện đã đến Thái Nguyên hỗ trợ người dân. Hàng nghìn áo phao, nhu yếu phẩm gửi gắm tình cảm đến mảnh đất thủ đô gió ngàn. Hiện tại, ở Thái Nguyên, mực nước đã bắt đầu rút, công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai.

Trao quà hỗ trợ người dân tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Quốc Hoàn

Trước đó, như Báo Lao Động đã đưa tin, từ ngày 6 - 12.9, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to gây ngập lụt. Đây là trận lũ lụt lịch sử của tỉnh Thái Nguyên, mực nước sông Cầu cao 2.881cm, vượt 67cm so với mức lịch sử năm 1959.

Tính đến 13 giờ ngày 12.9, trên địa bàn Thái Nguyên đã có 4 người chết, thiệt hại về tài sản ước khoảng hơn 608 tỉ đồng. Di dời khẩn cấp trên 50 nghìn hộ dân, có 61 điểm trường bị ảnh hưởng...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn