MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vượt gần 100km chở nước ngọt từ TPHCM chi viện cho người dân vùng hạn mặn miền Tây

Minh Tâm LDO | 17/04/2024 09:27

TPHCM - Xúc động trước cảnh bà con miền Tây đêm hôm xếp hàng đợi lấy nước ngọt vì hạn mặn, anh Trần Thiện Dương (ngụ Quận 8, TPHCM) cùng người bạn thuê hai xe bồn chở khoảng 70m3 nước ngọt xuống hỗ trợ người dân.

Miền Tây đang vào cao điểm hạn mặn, khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước ngọt sinh hoạt. Các huyện ven biển của Tiền Giang như Gò Công Đông, Tân Phú Đông nguồn nước đang bị nhiễm mặn. Tỉnh đã mở hơn 60 vòi nước công cộng nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu người dân.

Trước cảnh khó khăn đó, đến tháng 4, nhiều chuyến xe chở nước ngọt từ Long An, TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương… đã về tới Gò Công Đông để giúp đỡ người dân.

Anh Trần Thiện Dương (ngụ Quận 8) cùng người bạn thuê hai xe bồn chở khoảng 70m3 nước ngọt xuống chi viện cho bà con vùng mặn miền Tây. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Là một người con miền Tây, bố mẹ gốc nông dân, anh Trần Thiện Dương (ngụ Quận 8) không khỏi xúc động trước thông tin bà con quê mình đang chịu cảnh hạn mặn, thiếu nước sinh hoạt. Đó cũng là lí do thôi thúc anh Dương quyết định góp sức vào hành trình san sẻ nước ngọt giúp bà con tỉnh Tiền Giang.

7h sáng, anh Dương cùng người bạn chạy xe máy từ TPHCM đến Long An mua khoảng 70m3 nước ngọt chứa vào hai xe bồn chở về tận hai xã Tân Phước (huyện Gò Công Đông) và xã Bình Xuân (thị xã Gò Công).

“Tổng hai xe bồn chứa 70m3 nước khoảng 10 triệu đồng do tôi bỏ tiền túi chi trả, cũng chẳng bao nhiêu, miễn san sẻ bớt khó khăn cho bà con quê nhà”, anh Dương nói.

Có hơn 100 hộ dân được đến lấy nước ngọt miễn phí về sinh hoạt ở xã Tân Phước (huyện Gò Công Đông). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Dương kể, trong một ngày tiếp sức đã có khoảng hơn 100 hộ dân nhận được nước ngọt. “Mình không hạn chế số lượng. Bà con ở đây cũng rất biết ý, san sẻ cho nhau chứ không lấy quá nhiều để lỡ người khác không có nước dùng. Mình thấy vậy rất là quý luôn”, anh nói.

Anh Dương cho hay, nhiều địa phương vẫn còn thiếu nước ngọt nghiêm trọng như huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Đây là một huyện biệt lập, thiếu nước ngọt trên diện rộng. Để mang nước đến đây phải dùng phà con khiến việc vận chuyển nước gặp rất nhiều khó khăn.

“Hiện tôi đang tìm thêm nhà cung cấp nước để chuyến sau sẽ cố gắng chi viện tiếp cho bà con”, anh Dương bày tỏ.

Người dân dùng nhiều vật dụng như thùng phi, can nước... đến điểm tập kết nhận nước. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Phạm Hữu Chí, Phó Bí thư đoàn xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng tử tế của anh Dương. Anh Chí cho biết, hiện nước công cộng miễn phí phục vụ cho bà con trong xã không đủ, nên vấn đề thiếu nước ngọt rất báo động.

Không chỉ Tiền Giang, hạn mặn đang tác động đến cuộc sống của người dân Cà Mau, Bến Tre, Sóc Trăng... Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long năm nay ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không gay gắt như thời điểm năm 2015-2016 và 2019-2020. Các đợt xâm nhập mặn sẽ đạt đỉnh trong tháng 4-5.

Anh Nguyễn Tấn Đạt, 41 tuổi (TP Thuận An, Bình Dương) chạy xe ba gác chạy xuống Tiền Giang giúp bà con vận chuyển nước. Ảnh: Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH)
Anh Nguyễn Tấn Đạt vận chuyển nước vào cho những hộ dân trong vùng sâu, vùng xa khó tiếp cận. Ảnh: Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH)

Chạy xe ba gác từ Bình Dương xuống Tiền Giang chở nước giúp bà con

Thương cho hoàn cảnh của bà con ở vùng sâu khó tiếp cận được nước sạch, anh Nguyễn Tấn Đạt, 41 tuổi (TP Thuận An, Bình Dương) đã bàn với vợ và chạy xe ba gác xuống Tiền Giang giúp bà con vận chuyển nước.

Anh Đạt cho biết, trong tuần anh giải quyết việc gia đình và dành hai ngày cuối tuần để xuống giúp sức cho bà con khu vực huyện Gò Công Đông, Tiền Giang.

“Tôi dán thêm tấm băng rôn ghi “Chuyến xe nghĩa tình chung tay góp sức chuyển nước sinh hoạt. Tôi đến từ Bình Dương” để cho người dân biết mà nhờ mình. Mình không có tiền mua nước thì mình góp sức. Nhìn gia đình toàn người già yếu không thể đi lấy nước, tôi thấy thương vô cùng nên cứ phải thôi thúc mình đi”, anh Đạt tâm sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn