MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vượt qua kỳ thị, cô gái xương thủy tinh đem đến hoa đẹp cho đời

AN NHIÊN LDO | 03/12/2020 11:29
Những bông hoa handmade làm bằng giấy qua bàn tay khéo léo của cô gái xương thủy tinh Nguyễn Thùy Trang ở (xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), trở nên rất thật và sinh động.
Thân hình nhỏ bé, cao 60cm và nặng chưa đầy 20kg của cô gái bị bệnh xương thủy tinh. Đôi chân cô chưa bao giờ đứng vững, nhưng Trang có ý chí mạnh mẽ sống lạc quan. Ngoài ra, Trang còn lan tỏa ý chí của mình giúp người cùng cảnh ngộ và nhiều mảnh đời trong xã hội.
Căn nhà nằm sâu trong con đường ngoằn nghèo ở vùng nông thôn nhưng lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười bởi cô gái nhỏ bé ngồi ở góc nhà, miệt mài từng chi tiết tạo ra những bông hoa xinh đẹp.
Là một cô gái rất thích hoa nhưng do bản thân không thể trồng và chăm sóc được nên Trang quyết định tạo ra vườn hoa cho riêng mình bằng giấy - Trang chia sẻ
Sau 4 năm miệt mài học hỏi và luôn luôn cố gắng tạo ra những bông hoa giống thật nhất, sản phẩm của Trang càng ngày càng đẹp và hoàn thiện hơn. Cô bắt đầu nghĩ đến việc bán sản phẩm của mình.
Hoàn thiện xong một sản phẩm Trang để ở nơi sáng nhất trong nhà rồi chụp cho sản phẩm những bức hình lung linh nhất. Trang nói: “Bản thân tôi là người rất thích chụp ảnh, tôi chụp xong gắn logo vào và suy nghĩ thêm một dòng trạng thái đáng yêu để thu hút khách hàng”.
Trang nói tiếp: “Những sản phẩm đầu tiên bán được tôi thấy rất vui, tôi chưa từng nghĩ mình làm được như vậy, khi được nhiều người ủng hộ hơn tôi thấy mình rất hạnh phúc, có động lực cố gắng làm ra nhiều sản phẩm đẹp hơn“.
Tuy có bàn tay không mạnh khỏe như người thường nhưng những sản phẩm Trang tạo ra đều mang đến một cảm giác sống động như thật
Hiện tại, Trang đang sống cùng người dì trong căn nhà nhỏ. Dì hai cũng là người chăm sóc Trang từ bé, luôn bên cạnh giúp đỡ những việc Trang cần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn