MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Y bác sĩ góp tiếng hát, gom hơn 6.800 dĩa cơm miễn phí cho người bệnh. Ảnh: Ban tổ chức

Y bác sĩ góp tiếng hát, gom hơn 6.800 dĩa cơm miễn phí cho người bệnh

THÙY TRANG LDO | 16/05/2023 09:19

Đêm nhạc Blouse Trắng - Hát cho yêu thương với chủ đề: “Thanh âm từ dĩa cơm” của các y bác sĩ tại Đà Nẵng vừa được tổ chức giữa tháng 5 vừa qua đã nhận được sự quyên góp hơn 136 triệu đồng. Số tiền tương đương 6.800 dĩa cơm miễn phí sẽ được gởi tặng cho người bệnh.

Đêm nhạc với sự tham gia của các y bác sĩ, điều dưỡng đang công tác trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đây là lần thứ 9 đêm nhạc quyên góp cho quỹ “Dĩa cơm trên tường” được tổ chức.

Học tập mô hình từ các địa phương khác, các y bác sĩ tại Đà Nẵng đã mang những dĩa cơm trên tường về với bệnh nhân nghèo gần 4 năm nay. Ngoài việc nhận ủng hộ hàng tháng, các y bác sĩ sẽ tập trung lại để tổ chức những đêm nhạc gây quỹ để quy đổi thành những dĩa cơm miễn phí gởi tặng người bệnh.

Sau những giờ làm việc, họ tranh thủ tập luyện các bài hát. Dù là những ca sĩ không chuyên nhưng những lời ca, tiếng hát được cất lên bằng cả tấm lòng vì người bệnh khó khăn.

 Các y bác sĩ, nghệ sĩ tại Đà Nẵng tại đêm nhạc gây quỹ. Ảnh: Ban tổ chức

“Lần này, những người làm chương trình thật xúc động và biết ơn quý những nhà hảo tâm đã đồng hành, đến tham dự và nán lại đến cuối giờ dù thời tiết mưa như trút nước. Trong quá trình tổ chức chắc chắn sẽ không tránh những điều thiếu sót khi chỗ ngồi còn chật chội, ban tổ chức tiếp đón chưa chu đáo... nhưng mọi người vẫn vui vẻ gởi tiền ủng hộ. Đó là những tình cảm rất ấm áp của mọi người dành cho chương trình” – Bác sĩ Trương Diệu Linh (Bệnh viện Đà Nẵng), thành viên của chương trình chia sẻ.

 Chương trình đón nhận ủng hộ của các cá nhân, tổ chức. Ảnh: Ban tổ chức

Là một trong những người góp một chút quà tặng cho các bệnh nhân nghèo, chị Minh Tâm (trú quận Sơn Trà) chia sẻ: “Chương trình rất ý nghĩa và là cơ hội để khơi dậy sự sẻ chia trong cộng đồng. Khi chia sẻ về đêm nhạc, con tôi đã chủ động xin mẹ lấy tiền từ heo đất ra để gửi các cô, chú, ông bà. Số tiền không nhiều nhưng tôi mong con có thể học được sự tử tế, lương thiện như những người y bác sĩ áo trắng đang làm”.

 Những dĩa cơm được trao tặng cho người bệnh khó khăn. Ảnh: Ban tổ chức

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn