MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Y tế xã cùng công an Đà Nẵng băng rừng đêm giúp sản phụ vượt cạn. Ảnh: BĐ

Y tế xã cùng công an Đà Nẵng băng rừng đêm giúp sản phụ vượt cạn

THUỲ TRANG LDO | 28/08/2021 16:05

Lần đầu tiên đỡ sinh tại nhà, chị Nguyễn Thị Minh Trâm – Trưởng trạm y tế xã Hoà Ninh huyện Hoà Vang, Đà Nẵng xúc động khi em bé chào đời an toàn. Trong đêm mưa gió đó, ngoài chị Trâm còn có một công an và dân quân khu vực tham gia ca sinh nở đặc biệt giữa những ngày phong toả, dịch bệnh.

Đêm 26, rạng sáng 27.8, sản phụ T.T.T (SN 1989, trú tổ 1 thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) bất ngờ chuyển dạ. Gia đình liên hệ y tế xã hỗ trợ nhưng do nhà sản phụ nằm trong khu vực vùng núi, đi vào rất xa, chị Nguyễn Thị Minh Trâm - Trưởng trạm y tế xã đã nhờ Công an xã Hòa Ninh hỗ trợ.

Ngay lập tức, Trung uý Phạm Tự Lực – Công an khu vực, Công an xã Hòa Ninh cùng anh Phạm Tuấn Tú dân quân của xã đã cùng chị Trâm đi vào nhà sản phụ.

Con đường núi 8km cùng mưa gió khiến cả 3 người đi lại khó khăn hơn bình thường. Khi đến nơi, qua thăm khám, nhận thấy sản phụ đã vỡ ối cộng với thời tiết, đường xa như hiện tại, chị Trâm quyết định không thể đưa đến trạm xá mà đỡ sinh tại chỗ.

“Lúc đó, anh Tú và anh Lực hỗ trợ đỡ sinh. Chưa đầy 30 phút, bé trai nặng khoảng 3kg chào đời an toàn. Khi em bé ra khỏi bụng mẹ thì anh dân quân và công an hỗ trợ lau em bé, mặc áo quần, còn tôi lo cho sản phụ. Tất cả cùng phối hợp nhịp nhàng đến khoảng 2h ngày 27.8, hai mẹ con chị T. ổn định và được đưa đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe” - chị Trâm nhớ lại.

Được biết gia đình sản phụ cũng có hoàn cảnh khó khăn, trước niềm vui chung này Trung úy Phạm Tự Lực và chị Nguyễn Thị Minh Trâm đã góp số tiền mang theo để làm món quà mừng cháu bé.

Chị Trâm chia sẻ, hơn 10 năm trong nghề, đây lần đầu chị thực hiện đỡ sinh tại nhà. “Thấy cháu bé chào đời mạnh khỏe chúng tôi hạnh phúc vô cùng” -  chị Trâm xúc động chia sẻ.

Còn với những người công an khu vực và dân quân như anh Tú, anh Lực, dù chưa có gia đình nhưng họ cũng chẳng ngại ngần tham gia giúp sản phụ vượt cạn thành công.

 Công an Đà Nẵng giúp đưa sản phụ đi sinh. Ảnh: TT

Những ngày này, y bác sĩ cho đến lực lượng công an, dân quân tại Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung đang căng mình trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Nếu với các y bác sĩ, có người ở nơi tuyến đầu căng thẳng thì những người ở tuyến dưới cũng đang nỗ lực chăm sóc sức khoẻ nhân dân mỗi ngày. 

 Công an Đà Nẵng thu hoạch lúa giúp người dân trong thời gian giãn cách. Ảnh: TT

Còn với những chiến sĩ áo xanh như tại xã Hoà Nhơn, nhiệm vụ của họ không chỉ đảm bảo an ninh trật tự mà còn là gặt lúa giúp bà con. Rồi mới đây, một công an xã còn tham gia hỗ trợ một sản phụ sắp sinh để di chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi. Nhìn cách anh công an tay xách nách mang giỏ quần áo giúp sản phụ, nhiều người vừa thương vừa cảm phục. 

Họ, dù là y tế hay công an, dù mỗi người một nhiệm vụ khác nhau, thế nhưng bất kể khi nào người dân cần, họ luôn có mặt, cùng nhau hỗ trợ hết mình. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn