MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về con trai ruột. Ảnh: NSCC.

Đàm Vĩnh Hưng làm thơ và chia sẻ khoảnh khắc con trai ruột chào đời

DI PY LDO | 05/10/2022 15:14

Sau khi công khai con trai ruột với công chúng, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ bài thơ được viết lúc anh đón con trai mình ra đời.

Trước đó, trong live concert kỷ niệm hành trình 25 năm ca hát và được tổ chức ngay trong ngày sinh nhật của nam ca sĩ, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ “mảnh ghép" quan trọng nhất trong cuộc đời mình là con trai ruột - Polo Huỳnh. 

Anh nói: “Đây là tình yêu to lớn nhất của tôi suốt 3 năm qua, bé Polo Huỳnh. Đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của tôi”.

Con trai của nam ca sĩ hiện đã được hơn 3 tuổi và trong suốt thời gian qua anh đều giấu kín. Nam ca sĩ cũng cho biết, khi thông tin về bé Polo được công bố sẽ nhận được nhiều sự chú ý của khán giả bởi cha của bé là người nổi tiếng. Tuy nhiên, nam ca sĩ mong rằng, sau khi công bố thông tin này sẽ được mọi người hiểu và chia sẻ niềm vui được làm cha với anh. 

Sau đó, anh chia sẻ thêm trong 3 năm qua nếu khán giả đã từng đọc những bài thơ hay dòng trạng thái mà anh đăng tải lên facebook để nói về 1 cuộc tình khó đoán nào đó thì thật ra đó là viết cho con trai mình.

"Tất cả những chữ anh và em hay ta và em trong những bài thơ, dòng dòng trạng thái của tôi là để nguỵ trang. Thật ra đó là viết cho "em Polo" và anh chính là tôi" - nam ca sĩ nói.

Nam ca sĩ còn nói việc con trai đến với mình như một giấc mơ có thật. Anh cũng tập làm quen với việc làm cha. Từ khi có con trai, nam ca sĩ dù đi diễn, chạy show cũng đều dành thời gian để chơi cùng con của mình.

Được biết, Đàm Vĩnh Hưng còn làm thơ tặng cho con trai. Anh viết: "Con đã đến, một giấc mơ có thật/ Thật như đường kẻ chỉ lòng bàn tay/ Con đến đây, khiến đời ba rẽ lối/ Nối đêm dài bằng tiếng cựa mình con/ Làm sao quên phút giây đầu tiên ấy/ Đưa tay gầy đón trọn một vầng trăng / Từng băn khoăn, ba nhiều lần tự hỏi/ Đến bao giờ mới mỏi cánh chim bay/ Đan đôi tay, ba ngước nhìn tự thú/ Đến bây giờ mới viết đủ chữ duyên/ Thương tặng con trai yêu dấu Polo".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn