MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mẹ đơn thân (phải) chia sẻ hành trình làm mẹ nhiều thăng trầm. Ảnh: NSX.

Ngọc Lan xót xa hành trình sinh con khó khăn ở tuổi 18 của mẹ đơn thân

DI PY LDO | 29/09/2023 10:43

Tại chương trình “Tâm sự mẹ bỉm sữa” trên HTV9, mẹ đơn thân An Vy tiết lộ từng vất vả sinh con ở tuổi 18 khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Nguyễn Ngọc An Vy - chuyên viên trang điểm khiến MC Ngọc Lan và Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A (giảng viên Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM) không khỏi xót xa về hành trình sinh con và trở thành mẹ đơn thân nhiều thăng trầm.

Theo chia sẻ, mẹ bỉm An Vy mang thai lần đầu từ năm 18 tuổi, lúc đó cô và bạn trai đều bị gia đình cấm cản vì còn quá nhỏ. Mang thai ngoài kế hoạch, chưa có kinh nghiệm và sự chuẩn bị cả về tâm lý thế nhưng An Vy lại khá bình thản.

Cô tiết lộ: “Không hiểu sao lúc đó em rất bình thản, em không có cảm giác sợ hay bất cứ gì hết. Còn bố đứa bé thì lại trốn đi khoảng tầm 3 ngày, bỏ em một mình và không thèm liên lạc”.

Trải qua khoảng thời gian bị gia đình nhà trai phản đối, cuối cùng An Vy và ông xã cũng được chấp thuận để đến với nhau. Nhưng sóng gió chưa dừng lại ở đó: “Về quê chồng được 2 tháng thì em bỏ về nhà mẹ. Tôi thấy lúc yêu thì vui lắm nhưng khi về ở chung anh ấy vẫn còn đi chơi, chưa sẵn sàng làm bố.

Đỉnh điểm có một buổi tối trời mưa, anh ấy đi chơi bida, em đến gọi về thì anh đánh em một bạt tai. Lúc đó em quyết định bỏ đi về nhà mẹ đẻ và chia tay từ lúc em mang thai 6 tháng” - An Vy ngậm ngùi nói.

Mẹ đơn thân An Vy tâm sự cùng Ngọc Lan. Ảnh: NSX.

Kể từ đó, mẹ bỉm phải mạnh mẽ trải qua thai kỳ với sự chăm sóc của ba mẹ ruột mà thiếu vắng sự quan tâm của đối phương.

Theo như chia sẻ, mẹ bỉm An Vy phải chịu cơn đau 3 ngày 3 đêm nhưng vẫn chưa sanh được. Sau nhiều lần cố gắng, đội ngũ bác sĩ phải can thiệp bằng nhiều cách, An Vy cũng đã thành công vượt “cửa tử”.

Mang theo nhiều tổn thương tâm lý từ lúc mang thai đến hành trình sinh con đầy khó khăn khiến mẹ bỉm có suy nghĩ “ghét” con mình: “Lúc đó em sanh con em ra, em không muốn ở với con. Em chỉ đi làm đem tiền về thôi, còn con ở với bà ngoại 24/24. Em không chơi cùng con trong vòng mấy năm đầu, em còn không cho con gọi em bằng mẹ”.

Xót xa trước những chia sẻ của khách mời, Tiến sĩ Tô Nhi A lên tiếng nhắc nhở các bạn trẻ: “Không phải ngẫu nhiên mà người ta cảnh báo về việc sinh con quá sớm vì lúc đó cơ thể các bạn chưa hoàn thiện để sẵn sàng cho một cuộc sinh nở. Thứ hai là nó rất dễ tàn phá cơ thể của các bạn ở độ tuổi quá trẻ”.

Sau khi bé đầu được 9 tuổi, An Vy mang thai bé thứ hai, lần vượt cạn này diễn ra thuận lợi vì có sự chuẩn bị và chăm sóc chu đáo của mọi người xung quanh. Tuy đã là bà mẹ hai con nhưng mẹ bỉm tự nhận bản thân không giỏi trong việc chăm sóc con: “Em không phải là người quá giỏi trong việc chăm con. Chăm con em là có ông bà ngoại, có bố, có chị phụ nữa” - An Vy thú nhận.

Đến lần sinh con thứ 3, mẹ bỉm lại vừa đối diện với việc ở nhà quá lâu do sự bùng phát của dịch COVID- 19 cộng với việc đã bắt đầu có sự rạn nứt tình cảm giữa hai vợ chồng mà An Vy phải uống thuốc trầm cảm và tự mình tìm bệnh viện để sinh con. Tuy nhiên, vì đã có kinh nghiệm từ những lần trước, lần vượt cạn thứ 3 này diễn ra rất thuận lợi.

Sau những giây phút trải lòng cùng MC Ngọc Lan và Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A, cuối cùng, mẹ bỉm cũng đã gỡ được nút thắt trong lòng. Lời tâm tình cô gửi gắm tới các con và mẹ của mình - người luôn đồng hành cùng cô qua mọi khó khăn khiến cả trường quay không cầm được nước mắt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn