MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dân đang "khiếp sợ" công trình Đại học Văn Lang, chính quyền thì im lặng.

Lùm xùm công trình trường ĐH Văn Lang: Sau "cuộc chiến barie", dân lo giang hồ dằn mặt

Huân Cao LDO | 03/11/2018 07:00

Đầu năm 2017, trường Đại học Văn Lang TPHCM tiến hành khởi công xây dựng khu trường mới tại phường 5, quận Gò Vấp theo tiêu chí thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, từ ngày khởi công đến nay, công trình là nỗi ám ảnh của người dân khu vực phường 13, quận Bình Thạnh. 

Ngày dân xây thanh barie ngăn cản, đêm xe công trình cắt bỏ

Ngày 24/2/2017, Đại học Văn Lang khởi công xây dựng quần thể Đại học Văn Lang mới tại phường 5, quận Gò Vấp. Công trình có diện tích 5ha.

Unicons là tổng thầu thiết kế và thi công giai đoạn I, Công ty xây dựng và kinh doanh địa ốc Tân Kỷ (Takco) thi công giai đoạn II.

Đường hỏng do xe công trình “quần” cả đêm.

Những “hung thần” này là nổi ám ảnh của người dân. Các tuyến phố trên địa bàn phường 13, quận Bình Thạnh có giới hạn xe tải 2,5 tấn trở xuống. Tuy nhiên đoàn xe công trình đều có tải trọng trên 10 tấn nên khi chạy vào đã làm hỏng đường.

Một barie bị cắt được người dân trồng lại.

Dự án nằm trên địa phận phường 5, quận Gò Vấp nằm dọc kênh Rạch Lăng. Tuy nhiên, toàn bộ xe thi công công trình lại đi từ các tuyến đường trên địa bàn phường 13, quận Bình Thạnh vào. Lượng xe trộn bê tông và chở vật liệu xây dựng công trình mang tính siêu trường, siêu trọng đã “quần” nát nhiều tuyến đường, theo phản ánh là đã làm rung nứt nhà dân và ầm ầm cả đêm làm người dân không tài nào ngủ được. 

"Do xe chạy vào ban đêm từ 11h đêm đến 6h sáng hôm sau nên tạo ra âm thanh ầm ầm cả đêm làm người dân không ngủ được. Đường thì hư hỏng, nhà dân thì nứt, quá bức xúc dân chúng tôi đã phản ánh đến chính quyền nhờ can thiệp” – ông Phạm Đình Cần, trú phường 13, quận Bình Thạnh nói.

Một thanh barie vừa được các đối tượng thi công công trình cắt.

Để ngăn cản xe siêu trường, siêu trọng đi vào, người dân tự đóng góp tiền xây các thanh barie tại các tuyến đường dẫn vào công trình.

Điều đáng nói là ban ngày dân xây, thì ban đêm khi các xe công trình vào đã cắt bỏ các thanh barie này hoặc tông sập để xe qua.

"Vì họ cắt barie nên mới xảy ra “đối đầu” giữa người dân chúng tôi với đoàn xe thi công. Dân phải trắng đêm canh giữ barie hoặc xây đi xây lại nhiều lần sau khi bị họ phá bỏ" - ông N.Đ.Y cho biết.

"Mời" nhóm đối tượng xã hội để dằn mặt dân?

Anh Nguyễn Minh Đức  sống đối diện với công trình xây dựng cho biết, trước phản ứng của người dân trong việc ngăn cản xe siêu trường, siêu trọng đi vào, hằng đêm xuất hiện một nhóm người bặm trợn, đầy hình xăm ngồi ngay trên cầu dẫn vào công trình với mục đích “bảo kê” các xe đi vào.

“Bản thân tôi và những người dân phản đối, thì lập tức nhóm đối tượng này xông vào ngăn cản, hăm dọa. Các đối tượng còn lăm le hung khí trong tay nhằm làm người dân khiếp sợ để không ai dám phản đối gì”– anh Đức nói.

Người dân thu giữ hung khí của các đối tượng xã hội dùng để dọa dân, nhằm mở đường cho xe công trình đi vào.

Anh Đức chỉ nơi các đối tượng giang hồ tụ tập và cất giấu hung khí để “dằn mặt” dân.
Người dân bức xúc vì xây cầu nhưng thuyền bè không qua được.

Sáng 2.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND phường 13, quận Bình Thạnh xác nhận, những phản ánh của người dân về công trình xây dựng Đại học Văn Lang.

Trong đó có vấn đề người dân phản ánh làm hỏng đường, nứt nhà dân và nhóm đối tượng xã hội dằn mặt dân,... phường đã biết thông tin này và đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết.

"Phường và quận đã nhận được nhiều đơn thư phản ánh về vấn đề này. UBND phường 13, UBND quận Bình Thạnh và chủ đầu tư công trình cũng đã tiến hành nhiều cuộc họp để tìm ra giải pháp tối ưu nhất.

Quan điểm của chúng tôi là chủ đầu tư không được làm ảnh hưởng đến đời sống người dân và phải thỏa thuận với dân về vấn đề này." - ông Lĩnh nói.

*Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn