MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

2 nhân viên bị côn đồ hành hung ở Vĩnh Phúc: "Họ quá coi thường pháp luật"

Anh Tuấn LDO | 12/01/2020 12:23

Anh Tuyến, người bị các đối tượng hành hung ở Câu lạc bộ Focus KTV - khu Westlake Hotel & Resort Vĩnh Phúc cho biết: "Trước mặt công an mà các đối tượng vẫn đánh lén tôi, điều này cho thấy sự nguy hiểm, coi thường pháp luật của các đối tượng".

Liên quan sự việc nhóm thanh niên khoảng 15-20 người hành hung anh Nguyễn Xuân Tuyến và anh Phạm Văn Phi - nhân viên ở Câu lạc bộ Focus KTV - khu Westlake Hotel & Resort Vĩnh Phúc (số 1D, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), trao đổi với Lao Động, thượng tá Nguyễn Anh Dũng - Phó trưởng Công an thành phố Vĩnh Yên cho biết, đơn vị đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra.

Nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), anh Nguyễn Xuân Tuyến sợ hãi khi nhớ lại sự việc vừa qua. "Tôi không nghĩ ở giữa trung tâm thành phố Vĩnh Yên, các đối tượng lại manh động và coi thường pháp luật như vậy", anh Tuyến nói.

Theo anh Tuyến, sự việc xảy ra lúc 14h30 chiều 7.1. Thời điểm đó, anh vừa đến chỗ làm, thì gặp các đối tượng cũng mới vào câu lạc bộ để sử dụng dịch vụ. Tưởng anh Tuyến không phải là quản lý nên các đối tượng này đi theo, "cà khịa" và liên tiếp đá vào chân anh Tuyến.

Clip ghi lại cảnh nhân viên của quán bị nhóm côn đồ đánh.

Chưa dừng lại ở đó, khi anh Tuyến chạy xuống quầy thu ngân, nhóm đối tượng cũng chạy theo, túm tóc và đánh cùi chỏ vào người anh Tuyến. Thấy sự việc nghiêm trọng, nên anh Tuyến gọi điện báo Công an phường Tích Sơn và Công an thành phố Vĩnh Yên.

"Chưa kịp báo công an, các đối tượng này tiếp tục lao vào đánh tôi túi bụi khiến tôi bị chảy máu ở vùng mắt và đầu, mặt mày thì sưng tím. Biết các đối tượng này quá manh động, tôi chạy vào kho và đóng cửa lại. Ở trong kho, tôi lấy điện thoại báo công an, nhưng do sóng yếu nên phải mất một lúc tôi mới gọi được cho anh Trường - Công an phường Tích Sơn.

Anh Tuyến hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Khi công an đến, tôi nghĩ an toàn rồi nên ra xem sự việc giải quyết như thế nào. Ra cổng, một thanh niên áo trắng bất ngờ dùng cùi chỏ đánh lén khiến tôi ngất. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở trong phòng", anh Tuyến nhớ lại.

"Trước mặt công an mà các đối tượng vẫn đánh lén tôi, điều này cho thấy sự nguy hiểm, coi thường pháp luật của các đối tượng", anh Tuyến cho biết.

Chia sẻ với Lao Động, anh C - lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Tây Hồ - đơn vị quản lý khu Westlake Hotel & Resort Vĩnh Phúc, Câu lạc bộ Focus KTV cho biết, với chính sách ưu đãi và thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc, công ty xây dựng Resort, mở nhiều dịch vụ với mong muốn góp phần nhỏ vào sự phát triển nền kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc.

Tuy nhiên, việc các đối tượng đến Câu lạc bộ Focus KTV đập phá, gây rối đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản, hình ảnh của công ty và ảnh hưởng lớn đến tinh thần của toàn bộ nhân sự trong công ty.

"Hành vi của các đối tượng trên có dấu hiệu của các tội danh cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài  sản của người khác.

Để đảm bảo hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh nhà và an ninh trật tự địa phương, cũng như hoạt động kinh doanh của công ty được ổn định, tôi mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật", ông C cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn