MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

An Giang: Đâm tử vong bạn nhậu vì lời thách thức

Vũ Tiến LDO | 16/08/2022 17:25

An Giang – Chỉ vì lời thách thức, thanh niên ở huyện Tịnh Biên (An Giang) đã đâm tử vong bạn nhậu.

Chiều ngày 16.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Hoàng My, sinh năm 2001, trú tại khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Phạm Hoàng My, đối tượng đâm tử vong bạn nhậu. Ảnh: VT

Theo thông tin ban đầu, trước đó, trong lúc My cùng Lê Ngọc Hữu (sinh năm 2003, trú tại địa phương) đang nhậu tại quán Cây Xanh, thuộc khóm Xuân Biên, huyện Tịnh Biên thì thấy Dương Văn Tèo (sinh năm 1994, cùng trú tại địa phương) đi ngang qua quán nên gọi Tèo vào nhậu cùng.

Trong lúc nhậu, Tèo hỏi mượn cây dao của My nhưng My không cho mượn nên 2 người xảy ra cự cãi. Trong lúc này, Tèo buông lời thách thức: "Có dám đâm không?", sẵn trong người đã có rượu, My liền dùng cây dao đâm trúng vùng bụng Tèo một nhát khiến Tèo ngã ra phía sau bất tỉnh.

Đối tượng My tại cơ quan công an. Ảnh: VT

Thấy vậy, My cùng Hữu dùng xe môtô chở Tèo đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Tèo đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Biết Tèo đã chết, My bàn với Hữu khi công an mời làm việc thì khai lúc đầu đúng sự thật, còn lúc đâm thì do Tèo tự đâm, Hữu đồng ý. Sau đó, My điều khiển xe môtô của Hữu quay lại hiện trường lấy cây dao đem đi phi tang.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an huyện Tịnh Biên và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ.

Chỉ trong thời gian ngắn, trước những chứng cứ không thể chối cãi thu thập được của các trinh sát, My đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn