MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Hưng được xác định có hành vi côn đồ gây ra án mạng. Ảnh: V.D

Án mạng từ việc nhận nhầm người quen

Việt Dũng LDO | 17/08/2022 14:49
Hà Nội - Bị đánh sau khi chào nhầm hai người đàn ông trên đường, anh L về nói lại cho em vợ rồi tìm kẻ tấn công mình để nói chuyện khiến án mạng xảy ra.

Kết thúc phiên toà ngày 17.8, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Tiến Hưng (28 tuổi, huyện Thanh Oai, Hà Nội) tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo bản án, trưa 10.8.2021, sau khi cùng bạn đến nhà người quen ăn uống, Hưng và anh này đi bộ đến một cửa hàng điện thoại.

Đang trên đường, Hưng và bạn thấy người đàn ông chở con trai (sau này được xác định là anh L) đi ngược chiều, chào mình.

Nghe vậy, Hưng nói: “Tao quen mày à”, rồi lao vào đánh đấm anh L.

Do bị đánh bất ngờ và đang chở con nhỏ nên L sợ, điều khiển xe máy chở con trai chạy về nhà em vợ là anh Nguyễn Văn T.

Tại đây, L kể lại sự việc cho anh T nghe. Sau đó, L cùng anh T đi xe máy ra đường thôn tìm Hưng để hỏi lý do tại sao lại đánh mình.

Khi gặp Hưng và bạn đang đi bộ trong ngõ, L dừng xe, cùng T xông đến đánh nhau với Hưng.

Lúc này, Hưng chạy vào khu bếp nhà người dân gần đó lấy chiếc chày kim loại và con dao gọt hoa quả ra đánh nhau với anh em anh T. Trong lúc giằng co, L và em vợ đã tước được hung khí của Hưng.

Hưng tiếp tục chạy vào nhà dân gần đó lấy con dao bầu, lao ra đánh nhau tiếp. Hưng một tay túm gậy, một tay dùng dao bầu đâm liên tiếp 2 nhát trúng vào vùng ngực anh T làm nạn nhân tử vong sau đó.

Tại toà, lý giải về động cơ đánh người, rồi gây ra án mạng, Hưng khai khi đó do bị rượu kích thích nên không làm chủ được bản thân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn