MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đằng Trần Liêm (hàng trên, bên phải) cùng em trai bắn đối thủ trọng thương khi ra toà. Ảnh: V.D

Anh đi tù, em bỏ trốn sau khi bắn đối thủ trọng thương

Việt Dũng LDO | 17/12/2021 15:56
Hà Nội - Đặng Trần Liêm bị nhóm người đến nhà gây sự dùng gậy vụt vào mạng sườn, đã vác 2 khẩu súng cùng em trai bắn đối thủ suýt tử vong.

Ngày 17.12, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Đặng Trần Liêm (38 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) tổng cộng 13 năm tù tội "Giết người" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Liên quan vụ án, toà tuyên phạt Đặng Viết Giang (44 tuổi) 3 năm tù treo; Đặng Viết Hà 2 năm tù; Đặng Viết Tư 18 tháng tù và Nguyễn Bá Lịch 20 tháng tù cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng"; Đặng An Giang 15 tháng trù treo tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Riêng Đặng Trần Kỳ (em trai của Liêm) đang bỏ trốn, nên cơ quan công an tách hồ sơ, xử lý sau.

Theo cáo buộc, đầu năm 2020, Viết Giang mâu thuẫn với Kỳ. Ngày 18.4.2020, Viết Giang cùng anh em ruột là Tư, Hà và Lịch (bạn của Hà) cầm theo gậy gỗ, dao bầu kéo nhau đến nhà Kỳ giải quyết mâu thuẫn.

Lúc này ở nhà, Liêm đi ra và nói không biết mâu thuẫn giữa Viết Giang và Kỳ. Ngay sau đó, Kỳ đứng trên tầng 2 nói với giọng thách thức khiến nhóm Viết Giang tức giận chửi mắng.

Hai bên lời qua tiếng lại, người nhà của Kỳ ra can ngăn thì hai bên tạm dừng. Thấy Lịch là người lạ, Liêm hỏi anh ta là ai và tại sao cầm dao đến nhà mình nói chuyện.

Thấy vậy, Viết Giang liền chửi bới rồi cầm gậy vụt vào mạng sườn của Liêm. Bị đánh, Liêm chạy vào nhà lấy hai khẩu súng rồi đưa cho Kỳ một khẩu và bắn về phía đối thủ.

Liêm thò súng qua ô cửa khóa cổng ngắm bắn đối phương, nhưng đạn bị kẹt không ra khỏi nòng. Kỳ đi lên cầu thang bắn từ trên tầng xuống, đạn trúng vào Viết Giang.

Ngay sau đó, người này được đưa vào bệnh viện cấp cứu nên không bị tử vong. Kết quả giám định cho thấy, Đặng Viết Giang bị tổn hại 37% sức khỏe.

Sau khi gây án, Kỳ bỏ trốn còn Liêm đưa khẩu súng của mình cho Đặng An Giang cất giữ hộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn