MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Án mạng thương tâm gây xôn xao dư luận vùng quê Nam Sách, Hải Dương. Ảnh: minh họa

Anh dùng dao đâm em ruột tử vong vì bị nhắc mở nhạc lớn

Đại An LDO | 31/07/2022 19:09
Hải Dương - Sau khi đi sinh nhật, về đến nhà, thấy anh trai mở nhạc quá to, H. bảo anh trai tắt nhạc, nhưng người anh không đồng ý dẫn đễn 2 bên to tiếng. Sau đó, người anh cầm dao đâm nhiều nhát trong đó có nhát dao trúng tim, làm người em tử vong ngay trong đêm.

Chiều ngày 31.7, trao đổi với Lao Động ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch UBND xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, Hải Dương - cho biết: Vào khoảng hơn 21h ngày 30.7, trên địa bàn thôn Lẩu Khê, xã Hiệp Cát đã xảy ra vụ án mạng thương tâm khi anh trai dùng dao đâm em ruột tử vong.

Theo đó, tối ngày 30.7, anh Phạm Văn H. (SN 1987), vừa đi sinh nhật bạn trở về nhà thì thấy anh trai là Phạm Văn Huân (SN 1985) đang mở nhạc lớn. Anh H. đã đề nghị anh trai tắt nhạc để mình đi ngủ.

Tuy nhiên, Huân lúc đó không đồng ý tắt loa đài, nên anh H. tự đi tắt. Lúc này giữa anh H. và anh trai xảy ra to tiếng. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Huân cầm dao dạng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát lên người em trai. Mặc dù đã chạy ra ngoài cầu cứu, nhưng do vết thương nặng nên chạy ra đến cổng thì anh H. gục xuống, sau đó tử vong.

Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Thành, nhận được tin báo, xã đã huy động lực lượng Công an xã, rồi báo cáo Công an huyện Nam Sách, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương cùng cơ quan chức năng về tiến hành công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân. Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường đến hơn 2h sáng ngày 31.7 mới xong. Phạm Văn Huân cũng bị cơ quan công an tạm giữ.

Theo lãnh đạo xã Hiệp Cát, hai anh em ruột đã xây dựng gia đình riêng, mỗi người có 2 con nhỏ. Riêng nạn nhân Phạm Văn H. cùng vợ trước đây đi nước ngoài, sau đó anh H. về trước và hiện đang xây nhà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn