MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đường về bình an

LÊ THANH PHONG LDO | 05/02/2016 12:56
Hàng vạn công nhân từ các tỉnh phía Nam lên đường về quê ăn tết, sum họp với gia đình. Lời chúc đầu tiên mọi người dành cho nhau chính là sự bình an.

Sự bình an ở đây hoàn toàn hiểu theo nghĩa đen, đi đến nơi về đến chốn. Đất nước chưa có nhiều con đường thênh thang và phẳng phiu để “vừa đi đường, vừa làm thơ” như Bộ trưởng Đinh La Thăng từng nói, mà có lắm con đường “vừa đi đường, vừa cầu nguyện”. Mấy ngày qua, tai nạn giao thông liên tục xảy ra, một người bị tai nạn, cả gia đình bất hạnh, một mùa tết buồn thảm.

Chính vì thế, lời chúc bình an như một sự nguyện cầu chân thành với ơn trên và cũng như nhắn nhủ với nhau đi đường cẩn thận. Sự bình an của người này là niềm vui của người khác, đó là người thân trong gia đình, là bạn bè anh em. Sự bình an của mỗi người là làm nên sự bình an cho toàn xã hội.

Công nhân nghèo làm việc quần quật suốt năm, về quê chỉ mong có được ít tiền thưởng để chia sẻ với gia đình, nhưng tiền thưởng dù có lớn đến mấy cũng vô nghĩa nếu như không bình an. Cha mẹ, người thân ở quê mong ngóng con cái về để đoàn tụ sẽ thế nào khi nhận hung tin về tai nạn? Tiền lương, thưởng gom góp thay vì để mua sắm, tiêu xài thì trở thành tiền thuốc thang, nghèo lại nghèo thêm.

Lời cầu chúc hay cầu nguyện ơn trên phù hộ để được bình an là tín ngưỡng tâm linh và là chuyện của “cõi trên”, còn chốn trần gian thì phải đặt ra những chương trình hành động cụ thể, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân. Tất cả các địa phương phải có kế hoạch tổ chức giao thông phù hợp để người dân thuận lợi đi lại và đi lại an toàn, cảnh sát giao thông bám sát các tuyến quốc lộ, các điểm đen để điều hành giao thông, hạn chế tối đa tai nạn. Để cho xe phóng nhanh vượt ẩu, các chủ xe sang bán khách, xe “dù” lừa đảo, cơm tù cơm tội ngang nhiên “chặt chém” thì trách nhiệm đó là của “trần gian”, không đổ cho ông trời được.

Người dân băn khoăn vì sao vẫn còn có nhiều xe dù hoạt động, vì sao vẫn có những “chuyến xe bão táp” nhồi nhét hành khách và phóng như ăn cướp, trong lúc có các chốt cảnh sát giao thông túc trực và lực lượng tuần tra trên các tuyến đường. Nếu như cảnh sát giao thông xử lý nghiêm, đúng luật thì không thể có bất cứ xe nào lộng hành. Và, nếu như “xe đi qua, phong bì ở lại” thì tai nạn giao thông và tình trạng nhồi nhét khách, sang bán khách bao nhiêu năm vẫn như cũ.

Một quốc gia ổn định, bình yên không chỉ là không tiếng súng, không khủng bố hay xung đột, mà còn là sự bình yên trên những 
con đường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn