MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giang tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Bảo vệ dân phố khai hoang tưởng nên ra tay sát hại bé 6 tuổi

T.S LDO | 28/11/2017 10:59
Nghi phạm Hoàng Nhất Giang - bảo vệ dân phố khai rằng do hoang tưởng cháu K chửi mình nên đi tìm rồi ra tay sát hại.

Sau khi gây ra cái chết cho cháu bé 6 tuổi, nghi phạm Hoàng Nhất Giang (SN 1989, ngụ quận 11, TPHCM) khai với công an rằng do bé N.H.V.K (6 tuổi, ngụ quận Tân Phú) không sang chơi, lại hoang tưởng cháu K chửi mình nên đi tìm rồi ra tay sát hại. 

Theo đó, sau khi dùng dao xếp gắn lưỡi lam sát hại cháu K khiến nạn nhân tử vong vào trưa 26.11, Giang thản nhiên bỏ về chốt bảo vệ của tổ dân phố 2, phường 5, quận 11. Gia đình nạn nhân phát hiện sự việc nên kéo đến bao vây chốt bảo vệ dân phố này.

Trong lúc bức xúc, một người họ hàng của cháu K đã gây thương tích cho Giang. Công an địa phương sau đó có mặt ổn định trật tự rồi đưa Giang về trụ sở công an để điều tra làm rõ sự việc.

Điều đáng nói là khi bị tạm giữ tại cơ quan công an, Giang vẫn thản nhiên ăn uống, sinh hoạt, không hề tỏ thái độ gì về hành vi mà mình đã gây ra cho nạn nhân nhỏ tuổi vốn thường xuyên sang chỗ mình chơi đùa.

Đến hôm sau, Giang thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai rằng bản thân có tiền sử bị bệnh tâm thần.

Theo lời khai của Giang, Giang bị bệnh tâm thần phân liệt từ năm 2005, điều trị một thời gian tại Bệnh viện Tâm thần TPHCM thì ổn định nên được về nhà tiếp tục điều trị.

Vào năm 2013, Giang được nhận làm bảo vệ dân phố tại khu phố 2, phường 5, quận 11. Trong khoảng thời gian này, Giang vẫn tiếp tục uống thuốc điều trị bệnh tâm thần.

Nói về lý do vì sao sát hại bé K, Giang khai trong thời gian làm bảo vệ dân phố, bé K thường sang chốt trực để chơi cùng Giang. Giang quý bé K nên hay trò chuyện, chơi đùa không chỉ cùng bé K mà còn với nhiều em nhỏ khác sinh sống xung quanh. Thi thoảng, Giang mua bánh kẹo cho bé K và các em nhỏ khác.

Nhưng cách đây khoảng vài chục ngày, do không thấy bé K sang chơi cùng mình nữa, trong đầu Giang hoang tưởng rằng bé K đang mắng chửi mình. Vào trưa 26.11, Giang lại hoang tưởng nghe tiếng bé K chửi mắng mình văng vẳng trong đầu. Thấy bé K đang mua đồ trong tiệm tạp hóa gần chốt trực, Giang cầm con dao xếp gắn lưỡi lam thường dùng khi hớt tóc tiến đến nạn nhân rồi sát hại bé K.

Hiện Công an quận Tân Phú đang tiếp tục lấy lời khai của Giang để điều tra xử lý theo qui định pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn