MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cao Xuân Chương dụ dỗ thiếu nữ rồi bán sang Trung Quốc làm người đẻ thuê. Ảnh: V.D

Bắt thiếu nữ chụp ảnh khoả thân để đưa cho nhóm môi giới đẻ thuê

Việt Dũng LDO | 26/07/2022 08:05
Hà Nội - Dụ được thiếu nữ hơn 13 tuổi muốn lao động kiếm tiền, Cao Xuân Chương yêu cầu chụp ảnh khoả thân để gửi cho đồng bọn môi giới đẻ thuê.

Dụ dỗ thiếu nữ vào đường dây đẻ thuê

Tuần qua, ông V quê ở TPHCM lặn lội ra Hà Nội để tham dự phiên toà sơ thẩm xét xử với Cao Xuân Chương (32 tuổi, ở Ninh Bình) về các tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Ông V là cha đẻ của bị hại T - cô bé khi bị lừa bán sang Trung Quốc để đẻ thuê khi mới hơn 13 tuổi.

Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ, khoảng tháng 10.2018, Chương lên mạng Internet, tìm hiểu thông tin về việc hiến thận.

Quá trình tìm hiểu, Chương quen biết với đối tượng tên Vinh (hiện chưa xác định được nhân thân). Vinh thỏa thuận với Chương, hiến 1 quả thận thì được hưởng số tiền 230 triệu đồng.

Sau đó, Vinh đã vào Thừa Thiên - Huế gặp đối tượng tên Hưng (hiện chưa xác định được nhân thân) để liên hệ hiến thận cho ông L.V.H. Sau sự việc trên, Chương được Vinh rủ cùng tìm người có nhu cầu bán thận để môi giới hưởng lợi.

Vinh đã tạo ra một số trang web, lập các nhóm trên mạng xã hội Facebook. Đồng thời, Vinh và Chương đăng thông tin lên các hội nhóm trên mạng xã hội với nội dung tìm người cần hiến hoặc ghép thận, tìm việc làm với mức lương cao.

Chương còn cấu kết với Nguyễn Thị Kiều Oanh (36 tuổi, ở TP.Long Xuyên, An Giang) để đưa phụ nữ sang Trung Quốc với mục đích mang thai hộ.

Theo tài liệu hồ sơ vụ án, khoảng cuối tháng 9.2019, cháu T.M.T (hơn 13 tuổi, ở TPHCM) có nhu cầu tìm kiếm việc làm nên đã lên mạng xã hội tìm hiểu thông tin. Sau đó, cháu T đã gọi điện làm quen với Chương.

Chương hứa hẹn sẽ giới thiệu cháu T sang Trung Quốc làm may với mức lương 7 triệu đồng/tháng, thủ tục giấy tờ xuất cảnh cho cháu T, Chương sẽ lo hết. Tin lời Chương nói là thật, cháu T đã ra Hà Nội gặp Chương.

Gặp nhau, Chương dẫn bé gái vào một nhà nghỉ, chụp ảnh cháu T, gửi cho Nguyễn Thị Kiều Oanh để xem cháu T có thể đáp ứng việc mang thai hộ không. Khi Oanh đồng ý, Chương cung cấp số điện thoại của cháu T cho Oanh.

Có số điện thoại, Oanh đã liên lạc, nhờ Đỗ Thị Nga (29 tuổi, ở Thoại Sơn, An Giang - người từng được Oanh đưa sang Trung Quốc) đặt xe cho cháu T từ Hà Nội lên Lạng Sơn. Khi đưa được cháu T sang Trung Quốc, cuối tháng 10.2019, Oanh đã chuyển cho Chương 18 triệu đồng.

Cháu T bị Oanh và các đối tượng người Trung Quốc ép phải mang thai hộ, nếu không sẽ bị đánh đập, không được về nước. Khi cháu T đòi về Việt Nam, Oanh yêu cầu gia đình cháu T phải chuyển 75 triệu đồng vào tài khoản của Oanh và đồng bọn.

Gia đình cháu T sau đó đã chuyển tổng số 36 triệu đồng cho nhóm của Oanh. Tuy nhiên, Oanh vẫn không cho cháu T về nước. Ngược lại, các đối tượng đã tổ chức cho cháu T cấy phôi. Cháu T mang thai được 5 tháng tuổi thì bị hỏng nên tiếp tục bị quản lý chờ cấy phôi tiếp.

Đến tháng 5.2020, cháu T được Công an Trung Quốc giải cứu và bàn giao cho Công an Việt Nam.

Lặn lội tìm con trong mùa dịch COVID-19

Trước toà, Chương thừa nhận các hành vi như cáo buộc. Trả lời vì sao phải chụp ảnh khoả thân thiếu nữ, bị cáo nói: "Đầu mối phía Trung Quốc nghe T từng bị tai nạn, nên muốn chụp hình để xem có khâu mổ ở đâu và xem có hình xăm hay không".

Chủ tọa chất vấn về việc, cháu T tố cáo bị cáo hiếp dâm, song Chương phủ nhận "không có chuyện đó". 

Quay lại hành vi bán T, Chương khai, khoảng hơn 1 tháng khi bé gái bị đưa sang Trung Quốc và phía bên đó nói cô gái này có khả năng cấy ghép được, bị cáo đã được trả công 18 triệu đồng.

Trong lúc này, khi được chủ toạ hỏi, ông V - cha đẻ của T - cho hay, con gái bỏ nhà đi được 5 ngày thì ông thông báo với công an. Ông cũng gửi đơn đến Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) đề nghị giúp đỡ truy tìm.

Ô V ra Hà Nội ở đến tháng 3.2020, dịch COVID-19 bùng phát ông mới vào trong Nam. Tết năm 2020 liên lạc được với con qua Zalo, con ông nói đang đi làm ở xa và báo phải chuyển 75 triệu đồng, đối tượng xấu mới cho về.

Sau khi chuyển 36 triệu đồng vào 4 tài khoản do con gái nhắn trên Zalo xong thì ông mất liên lạc. Tới ngày 24.9.2020, Bộ Công an thông báo đã tìm được con ông và cho biết phải cách ly 14 ngày. Đến tháng 10.2020, ông mới đón được con.

"Do vợ chồng tôi ly hôn, cháu còn bé mới hơn 13 tuổi nên mới xảy ra cơ sự như vậy" - người cha trình bày và mong tòa xem xét, mong bồi thường sức khỏe, nhân phẩm và số tiền đã chuyển, tổng cộng 150 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau nửa ngày xét hỏi, toà đã trả hồ sơ để làm rõ, khởi tố các đối tượng liên quan trong đường dây môi giới đẻ thuê, cũng như xác định ai đã nhận tiền qua tài khoản của ông V để xử lý trước pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn