MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bé trai tử vong sau khi gửi ở nhà trẻ không phép

NGUYỄN TRI LDO | 15/06/2019 15:41

Đến thời điểm hiện tại, gia đình anh Nguyễn Thành Khẳm (SN 1993, trú KV 5, phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vẫn chưa hết đau buồn trước sự ra đi của con trai duy nhất là cháu N.T.K, mới 15 tháng tuổi.

Theo gia đình, khoảng 17h30 ngày 5.6, anh Khẳm đến gia đình của bà Võ Thị Gái (SN 1964, trú cùng phường) để đón cháu K.

Đến nơi, anh Khẳm thấy con đang ngủ. Vì vậy, bà Gái mới nói con dâu mình bồng cháu phía sau, còn anh Khẳm chạy xe chở cháu về.

Đến tối, khi mẹ cháu về vẫn thấy con nằm ngủ, đồng thời không có phản ứng gì nên nghi ngờ. Chị này đến hỏi bà Gái mới biết được là cháu bị té ngã lúc sáng.

“Con tôi mới được gửi ngày thứ 4. Lúc tôi lên đón, thấy cháu vẫn nằm ngủ, đồng thời có vết bầm trên trán. Bà Gái nói cháu chơi với bạn thì bị té. Rồi cháu tiếp tục chơi được một lúc thì được cho uống sữa. Sau đó, cháu bị sốt, bà Gái cho cháu uống thuốc hạ sốt rồi cho cháu ngủ” - anh Khẳm cho hay.

Sau khi biết cháu bị té, ngay trong đêm 5.6, gia đình đưa cháu K đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Tại đây, cháu được chẩn đoán bị chấn thương sọ não. Thế nhưng, đến 1h ngày 8.6, cháu không qua khỏi.

Qua trao đổi, ông Trần Quốc Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân - xác nhận, Cơ quan CSĐT, Viện Kiểm sát đã khám nghiệm tử thi cháu K nhưng vẫn chưa công bố kết quả.

Ngoài ra, ngay khi xảy ra sự việc, địa phương đã xuống nhà thăm hỏi, động viên gia đình cháu K và yêu cầu gia đình bà Gái chấm dứt hoạt động trong việc giữ trẻ.

“Đây là một nhóm trẻ tự phát, không có giấy phép và đã hoạt động nhiều năm. Thời điểm xảy ra sự việc, bà Gái đang giữ 5 cháu bé” - ông Dũng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn